Hướng tới Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nước
	(30/4/1975-30/4/2025).
	-------------------
	Thơ Phạm Cao Phong
	
	50 NĂM TRÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Tháng Tư xanh trên thành phố Hồ Chí Minh
	Cùng hướng về: Ngày Việt Nam thống nhất
	Lịch sử hiện thân từ cội nguồn chân thật
	Trong tình yêu thương đất nước chan hòa!
	 
	50 năm! Trên thành phố phồn hoa
	Đẹp bản sắc của hoà bình, hy vọng
	Bừng sức trẻ hiến dâng dòng máu nóng
	Được chắt chiu nguồn năng lượng tuyệt trần!
	 
	Những công trình từ ý Đảng, lòng dân
	Đủ sức mạnh vươn ra tầm thế giới
	Những đại lộ khai thông, mở đường bay mới
	Vươn tầm cao nhằm đích tới tương lai!
	 
	50 năm! Trên thành phố ban mai
	Giàu sinh lực đi đầu vì cả nước
	Lòng thuỷ chung, vẹn nguyên lời hẹn ước
	Trọn nghĩa tình cùng hội nhập văn minh!
	 
	50 năm! Trên thành phố hoà bình
	Những giá trị trường tồn cùng phát triển
	Sợi chỉ đỏ thắm niềm tin bất biến
	Đẹp mùa xuân hạnh phúc lớn từng ngày!
	 
	50 năm! Ngời sắc đỏ cờ bay
	Khắp thành phố đón chờ ngày Đại lễ
	Để chứng kiến cuộc Diễu binh trọng thể
	Khải hoàn ca, vang hào khí thành đồng!
	 
	50 năm! Vui ngày hội non sông
	Cùng lan toả niềm tự hào kiêu hãnh
	Đại đoàn kết để làm nên sức mạnh
	Niềm vinh quang toả sáng đến muôn đời!
	TP. Hồ Chí Minh ngày 10/4/2025
	 TÂY NGUYÊN MÙA CÀ PHÊ NỞ HOA
	Cứ thật thà mơ tưởng
                                      
	TÂY NGUYÊN MÙA CÀ PHÊ NỞ HOA
	Cứ thật thà mơ tưởng
	Trong nắng gió chan hòa
	Khắp Tây Nguyên hùng vĩ
	Mùa cà phê nở hoa!
	 
	Dịu mùi hương thuần khiết
	Thanh lọc cả đất trời
	Cho bao nhiêu đằm thắm
	Trong mắt người yêu ơi!
	 
	Đại ngàn vang tiếng hát
	Bản tình ca Tây Nguyên
	Cho bao nhiêu ước hẹn
	Bẽn lẽn nụ cười duyên!
	 
	Cứ đến thì hoa nở
	Tươi tốt cả tâm hồn
	Hoa cà phê trinh trắng
	Rạo rực chiều hoàng hôn!
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 13/3/2025
	
	Phạm Cao Phong
	Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn