“Có một Bát Tràng làng cổ” – Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:25 15/06/2025 Lượt xem: 13
CÓ MỘT BÁT TRÀNG LÀNG CỔ

Có một Bát Tràng ở rất gần Hà Nội
Rất sành ăn, tăm tiếng tự lâu rồi.
Như hằn sâu vào tính cách văn hoá
Sông Hồng ơi! Nào có kể xa xôi!
 
Có một Bát Tràng khắp nơi gồng gánh
Gặp món ăn ngon chắt lọc đêm về.
Đặc tính mở của bao đời khó nhọc
Khát khao mơ làng sung túc, đề huề!
 
Nơi mâm cao cỗ đầy, ai cũng biết?
Sự sạch còn cao hơn cả sự ngon.
Mang hương vị của Bát Tràng làng cổ
Món chè kho đậm đà giữa tâm hồn!
 
Người Bát Tràng thương quen uống trà hạt
Mấy trăm năm! Còn bó bện nhau ngồi.
Uống cho đến tận cùng sự tinh tuý
Nỗi khát thèm nơi ánh mắt đầu môi!
 
Đâu chỉ riêng người Tràng An nổi tiếng?
Người Bát Tràng không thua thiệt mới hay!
Sống mộc mạc không cầu kỳ hình thức
Và khi cần cũng đáo để lắm thay!
 
Thề ước hẹn về Bát Tràng thưởng cỗ
Chỉ thế thôi, mà như thấy cả đời
Em có về, sẵn lòng cho anh gửi
Bài thơ vườn xin đừng nỡ để rơi!

TP. Hồ Chí Minh ngày 08/06/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

----------------------                            
(*): Làng Bát Tràng thuộc xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, cách trung tâm HN khoảng 13km.

tin tức liên quan