Thơ Nguyễn Viết Lợi/

Ngày đăng: 06:32 03/07/2025 Lượt xem: 15
Thơ Nguyễn Viết Lợi
 
ĐI QUA KHU BỐN
 
Bìm bịp
Tạm biệt mùa hè
Nồm nam vắng mặt
Tiếng ve mỏng dần.
 
Rừng nghèo
Trút lá phù vân
Mùa khô lật cánh
Vượt ngầm khe Ve.
 
Hồng Lam
Sương phủ rừng tre
Ngàn lau Đồng Lộc
Gió nhè nhẹ rung.
 
Đi qua
Mảnh đất anh hùng
Đoàn xe Nam tiến
Hòa cùng nước non./.

Thăm lại chiến trường xưa. 2024
 
NHỚ BINH TRẠM TIỀN PHƯƠNG
 
Ông xe ôm
Ngồi đợi ngã ba đường
Cơn gió nam Lào, đổ vào tháng sáu
Mắt xa xăm nhìn cuối đường đau đáu
Đợi bước lữ hành, lỡ chuyến xe qua !
 
Người lính già
Từng chinh chiến bôn ba
Lái xe Trường Sơn đã bao mùa nhập tuyến
Binh trạm tiền phương, vượt cung tăng chuyến
Mùa nối mùa chạy suốt Đông – Tây.
 
Yên lửa binh đao
Ông lại trở về đây !
Hành trình mới, bước chân không mỏi
Mảnh đất miền Trung đất cằn, đá sỏi
Lăn lộn với đời thường, nuôi cái cùng con.
 
Ba thế hệ
Nhiễm chất độc da cam
Đứa nghểnh ngảng, đứa câm điếc, đứa nằm một chỗ…
Gia cảnh nhà ông, tận cùng nỗi khổ ?!?
 
Lại nhớ…
Một chiều máy bay Mỹ
Rải “mây trắng” dọc Trường Sơn
Binh trạm tiền phương hứng chất độc da cam…

Tháng 6/2025

Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan