“Chiều nghĩa trang” – Thơ: Đỗ Ngọc Thứ

Ngày đăng: 09:13 05/08/2025 Lượt xem: 76
CHIỀU NGHĨA TRANG
 
Nến đã thắp, nghĩa trang loang màu đỏ         
Nghe thì thầm tiếng đồng đội rất xa
Tôi đứng lặng giữa miên man tiếng gió
Kỷ niệm xưa rơi nhẹ xuống chiều tà.
 
Trường Sơn khẽ trở mình theo nỗi nhớ
Chiều bâng khuâng, rừng thở khúc ngậm ngùi
“Dòng tên anh khắc vào đá núi”
Để tôi về rưng lệ giữa ngày vui.
 
Tôi bước nhẹ qua hàng hàng bia mộ
Đồng đội ơi! Sao mãi cứ vô danh?
Mẹ vẫn đợi mỏi mòn nơi bậu cửa
Nước mắt lăn qua năm tháng tròng trành.
 
Bạn hóa khói giữa nghĩa trang mông mị
Lá rừng rơi khe khẽ khúc nhạc trầm
Những bia đá dẫu lặng im không nói
Cũng đủ làm đất mẹ hóa lương tâm.
 
Vui bạn nhé, tuổi hai mươi nằm lại
Mãi kiên trung canh giữ những cánh rừng
Cho tôi đến và bao người cùng đến
Nghe xạc xào gió hát điệu… rưng rưng./.
 

Đỗ Ngọc Thứ
Chủ tịch Chi Hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.


tin tức liên quan