Thơ Lê Trung Khiên, CT Chi hội VHNT TS Thanh Hóa

Ngày đăng: 08:59 15/08/2025 Lượt xem: 35
---------------------

        Thơ Lê Trung Khiên, CT Chi hội VHNT TS Thanh Hóa
 
        Đất nước 4000 năm lịch sử, đất nước của nền văn minh lúa nước, văn minh sông Hồng… Tự hào về lịch sử đất nước đã trải qua  80 năm từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trong 80 năm đó dân tộc Việt Nam đã viết nên thiên lịch sử vàng: Hoàn thành cuộc cách mạng GPDT, thống nhất đất nước, đi lên CNXH và làm nên những kỳ tích trong 40 năm sự nghiệp đổi mới.
        Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 02/9 xin giới thiệu cùng bạn đọc chum thơ viết về đất nước.
 
ĐẤT NƯỚC TÔI
 
Đất nước tôi lịch sử bốn nghìn năm
Từ thuở Âu Cơ sinh bọc trăm trứng
Mười tám đời Hùng Vương gây dựng
Nên cơ đồ nhà nước Văn Lang
 
Đất nước tôi nòi giống Tiên Rồng
Cùng chung cội nguồn, chung ngày giỗ Tổ
Lời mẹ ru võng đưa từ thuở nhỏ
Theo cánh cò bay khắp núi sông
 
Đất nước tôi văn minh lúa nước, văn minh sông Hồng
Nghe âm vang tiếng trống đồng thôi thúc
Sức vươn dậy như chàng trai Phù Đổng
Cưỡi ngựa sắt đánh đuổi giặc ngoại xâm
 
Đất nước đi qua chiến tranh ba mươi  năm
Đánh thắng thực dân, đế quốc mạnh nhất
Trước bão tố thiên nhiên không khuất phục
Như chàng Sơn Tinh đánh bại Thủy Tinh
                    
Đất nước tôi sâu nặng nghĩa tình
Những làn điệu dân ca đậm đà sâu lắng
Đi vào lòng người sống mãi cùng năm tháng
Hà Nội- Thủ đô anh hùng, văn hiến, hòa bình
 
Đất nước tôi đẹp tựa bức tranh
Những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ
Những giá trị văn hóa trải qua bao thế hệ
Trở thành di sản của loài người
  
Biết mấy tự hào đất nước tôi
Thủy chung, sắt son trước sau bè bạn
Tựa dẫy Trường Sơn hướng ra biển lớn
Nối vòng tay, rộng mở bốn phương
 
Đất nước tôi người mẹ hiền thân thương
Dạy tôi làm người, nuôi tôi khôn lớn
Biết ước mơ, yêu thương, căm giận
Biết sẻ chia đùm bọc lúc khó khăn
                           
Yêu quý hơn đất nước biết bao lần
Một dải non xanh dáng hình chữ S
Bước vào kỷ nguyên mới, “ giang sơn sắp xếp”
Sát cánh bên nhau nước mạnh, dân giầu
 
Từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau
Từ Trường Sơn đến biển Đông yêu dấu
Mỗi tấc đất thấm đẫm mồ hôi xương máu
Tự hào, thiêng liêng hai tiếng Việt Nam

Tháng 8/2025                                                         

 
NHỚ HÀ NỘI
 
Năm tháng qua đi không quên được
Những nét cổ xưa
Dáng hình thuở trước
Ba sáu phố phường thân thuộc
Tháp rùa rêu phong, gợn sóng nước hồ Gươm
Buôn bán tấp nập, chợ Đồng Xuân
Hồ Tây thơ mộng xanh xanh hàng liễu rũ
Sông Tô Lịch
Bách Thảo viên còn đó
Quảng trường Ba Đình sống mãi với thời gian
Làng hoa Ngọc Hà quyến rũ đón xuân sang
Chợ tết cuối năm
Tà áo dài duyên dáng
Những phố phường lung linh ngời sáng
Tiếng còi tầu ga Hàng Cỏ ngân vang
Sông Hồng cuộn đỏ nhân chứng thời gian
Nét sương gió cầu Long Biên soi bóng nước
Nhớ thời Hùng Vương hơn hai nghìn năm trước
Núi Ba Vì, Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh
Thần Tản Viên “ tứ bất tử” uy linh
Là hồn thiêng  và sức mạnh của dân tộc
***
Quảng trường Ba Đình, lịch sử dấu mốc
Ngày 2 tháng 9 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn                           
Cũng nơi này trời Hà Nội mưa tuôn
Đưa tiễn Người  mùa thu  tháng chín
Ôi nỗi niềm xao xuyến
Lăng Bác Hồ sừng sững giữa Ba Đình
Trái tim Người- Chủ tịch Hồ Chí Minh
Vẫn nhịp đập giữa lòng Hà Nội
Bầu trời thu xanh cao vời vợi
80 năm lịch sử đã đi qua
80 năm nước Việt  Nam dân chủ cộng hòa
Hà Nội- Thăng Long hơn nghìn năm tuổi
Thủ đô anh hùng  bước vào kỷ nguyên mới
Thịnh vượng, hùng cường cùng cả nước đi lên
Xứng đáng là con Rồng cháu Tiên
Thành phố văn hiến, thành phố  hòa bình của nhân loại
                                           

Trại viết TS3 tháng 8/ 2025                                                        
Lê Trung Khiên
 
tin tức liên quan