Thơ Nguyễn Sơn Hải.

Ngày đăng: 06:34 16/09/2025 Lượt xem: 18
Thơ Nguyễn Sơn Hải
 
XEM PHIM “MƯA ĐỎ”
(Nhân ngày 16 tháng 9)

Cảm ơn Đạo diễn Thái Huyền
Làm cơn “Mưa đỏ”mọi miền đều mê
Dẫu rằng phim chẳng ly kỳ
Đau thương tột đỉnh bởi hy sinh nhiều

Sinh viên chưa có người yêu
Phân ly sinh tử gọi nhiều “Mẹ ơi...”
Lấy đi bao giọt lệ rơi
Gương bao lính chiến ngời ngời rạng danh

Một lời thề với trời xanh
Cắm cờ Thành cổ để giành non sông
Thỏa lòng Bác vẫn chờ mong
Hòa bình Độc lập non sông vững bền

Tám mươi mốt trọn ngày đêm
Gần hai vạn lính ngủ yên sông, Thành
Lẫn trong đáy nước, cỏ xanh
Các anh nằm đó chúng mình nhẹ du (*)

Ngày ấy và nay cũng sáng thu
Nước Nam một dải rực cờ vàng sao
Phim như lời dặn mai sau
Cháu con ghi nhớ công đầu Chiến binh

Non sông ta được Hòa bình
Bao nhiêu “Mưa đỏ” lên hình còn vơi.
---------------

(*) nhẹ bước đi
 
VỢ VÀ THƠ

Một bài, hai bài lại ba bài
Anh viết ra thơ để gửi ai
Nửa đêm tỉnh giấc nghe lách tách
Thế mà zalo vẫn chờ hoài

Đây mà có đây- đây có mà           
Anh viết gửi đi mấy nơi xa
Hai nơi trang Hội, nơi bạn hữu
Còn một nơi ắt của em nha

Hay là đêm nay ta cùng thức
Để học thơ anh lúc tuổi già
Hay-hay trúng tủ cười khoái trá
Trong thơ trang chủ có thơ nhà. 
 

RƯỢU TRÔNG TRĂNG
Một mình một rượu một chõng tre
Cùng với trăng vàng góc sân quê
Nghiêng vò rót một ly rượu quế
Trăng rơi đáy chén dạ đê mê. 
 

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan