Thơ Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 09:07 19/09/2025 Lượt xem: 17
Thơ Phạm Huy Liệu
 
ĐÊM TRẮNG
(Nhớ ba lần nằm tại Khoa truyền nhiễm cấp cứu tại viện tỉnh
do mảnh bom trong khoang bụng hoại tử)


Ai thắp đèn trong mắt
Kéo đêm trường dài ra
Vẳng tiếng dế hoang ca
Mấy bài nghe da diết...

Lải nhải lời ken két
Chú mọt gỗ dưới giường
Bé tý tẹo mà ương
Đập mấy lần chẳng sợ

Bầy muỗi con thớ lợ
Vo ve cất lời ru
Vỗ cánh múa vù vù
Chờ thời cơ áp sát...

Ống tre u ú hát
Chẻ tiếng gió mỏng tang
Chú chuột nhắt chạy ngang
Giật mình đôi mắt cú

Cái giường chả chịu ngủ
Cứ lăn hoài dưới lưng
Trời thì tối như bưng
Mắt thắp đèn không tắt...

QUÁN NGHÈO
 
Tềnh toàng quán lá lưa thưa
Quanh năm sẩy gió sàng mưa đãi đời
 
Chắt chiu đồng vốn kiếm lời
Tảo tần năm tháng đầy vơi nhọc nhằn
 
Đời sao chồng chất khó khăn
Tiền xu cóp nhặt... gói quăn từng hào
 
Đêm về nhấp nháy ngàn sao
Ù ù gió thốc xạc xào đêm đông
 
Tềnh toàng quán lá trống không
Liêu xiêu nắng đổ mình trông bóng mình...


Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trương Sơn


tin tức liên quan