“Trái tim sâu nặng ân tình” – Thơ: Hoàng Thụy Vân

Ngày đăng: 02:45 21/09/2025 Lượt xem: 463
TRÁI TIM SÂU NẶNG ÂN TÌNH
 
Người con Hồng Lĩnh, Lam Giang
Lời ru, điệu sáo sẵn mang trong mình
Trái tim sâu nặng ân tình
Nhân gian âu cũng chỉ mình Bác thôi
Thuộc từng câu hát đưa nôi
Thân đơn, thấu hiểu lứa đôi tình người
"Ru tam, tam théc cho muồi,
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu".
Trải bao sương tuyết dãi dầu
Lời ru Quảng Trị hóa bầu tâm tư
Tiếng sáo lúc nhặt, lúc thưa
Thân tù vò võ sớm trưa một mình
Đất khách càng thấu nỗi tình
Khi nghe khúc nhạc gọi tình quê hương
Ngục trung trong cảnh thê lương
Sáo chuyển thanh điệu, vấn vương tơ lòng
Ngẫm ra nỗi vợ ngóng chồng
Tầng lầu thêm bước dốc lòng ngó theo
Trọn cuộc đời Bác kính yêu
Nâng niu quý trọng bao điều... nghĩa nhân.
 

17/9/2025.
Hoàng Thụy Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan