Thơ Phạm Huy Liệu,

Ngày đăng: 07:59 26/09/2025 Lượt xem: 134
Thơ Phạm Huy Liệu
 
ÁNH MẮT*
(Tặng cô gái TNXP Đông Hưng Thái Bình)

Sững người mà chả dám tin
Giữa hàng quân em ngước nhìn lạ thay...

Chiều nay tôi lại qua đây
Vẫn đôi mắt ấy như ngày hôm qua

Đã nhìn tôi đến từ xa
Từ trong sâu thẳm như là gửi trao

Giữa hàng quân nói thế nào
Nhưng qua ánh mắt nói bao nhiêu điều

Phải chăng ánh mắt biết yêu
Khắc vào kỉ niệm... tím chiều hành quân!...
--------------------

* Cầu Tào Thanh Hóa. Xuân 1967


TẾT TRUNG THU

Trăng tròn như quả bóng
Ai đá lên trời cao
Lấp lánh giữa ngàn sao
Đêm Trung Thu trẩy hội

Heo may dìu dịu thổi
Tiếng trống ếch ngân vang
Rộn rã khắp bản làng
Tới tận cùng ngõ xóm

Ngày xưa đèn đom đóm
Nay đèn lồng trên tay
Mâm cỗ đầy trái cây
Bưởi ổi hồng cam quýt

Đèn kéo quân quay tít
Đoàn người ngựa lượn vòng
Nhún nhẩy rước nhong nhong
Mãi mà chân không mỏi…

Rộn tiếng cười tiếng nói
Chú tễu bụng bự sao
Lân nhẩy tót rõ cao
Dung dăng toàn trẻ nhỏ

Đã đến giờ phá cỗ
Ôi vui quá bạn ơi
Ăn thoả thích đủ rồi
Còn lấy phần về nữa

Cuội nhòm qua song cửa
Ngắm bé ngủ trong nhà
Mỉm cười... nở nụ hoa
Trăng tròn như quả bóng...


Phạm Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trương Sơn


tin tức liên quan