“Khiêm nhường mẹ ta” – Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 12:42 30/09/2025 Lượt xem: 45
KHIÊM NHƯỜNG MẸ TA
 
"Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân"(*)
Thời gian đã mấy mươi lần
Ngẩn ngơ ra đứng trước sân với chiều.
 
Bóng người chỉ có bấy nhiêu
Bóng mây vờn gió ráng chiều đổi thay
Mẹ ta đứng đó thân gầy
Ngắm bông sen nở gió lay cuối mùa.
 
Mẹ nhìn về phía ngàn xưa
Bước lên từ đất phèn chua bãi bồi
Tảo tần - lam lũ - nổi trôi
Lối mòn - ngõ vắng - sườn đồi - bến sông
 
Một thời cơm để ngoài đồng
Áo treo đầu gió bão dông mất còn
Bên đời một phận nước non
Chiều ba mươi tết vẫ còn long đong.
 
Giang sơn con đã thuộc lòng
Lối mòn của mẹ vẫn không tận tường
Con đi trăm hướng ngàn phương
Ẩn vào bóng mẹ khiêm nhường me ơi.
 
Chiều nay mẹ đội góc trời
Bạc đầu đứng đó nhìn đời nở hoa
Ta ngồi ta ngắm mẹ ta
Lung linh bóng mẹ - Phật gia đội trời.

24/9/2025
Minh Phú (Trần Đức Trấn)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

--------------------------
(*) Truyện kiều

tin tức liên quan