Chùm Thơ của Phạm Cao Phong
Ngày đăng:
02:44 30/09/2025
Lượt xem:
59
Chùm Thơ của Phạm Cao Phong
100 NĂM! VỚI NHÀ THƠ QUANG DŨNG
100 năm! Với nhà thơ Quang Dũng
Để cố nhân biết lặn lội tìm về.
73 năm! Khi nhớ về Tây Tiến (*)
Ta vẫn còn ngẫu nghiến đọc say mê!
Để bây giờ ta nhớ về sông Mã,
Nhớ Sài Khao, Mường Lát níu chân người;
Nhớ Pa Luông, Mường Hịch đêm lạnh buốt,
Mai Châu về vương vấn dáng xinh tươi!
Chiều Châu Mộc, Viên Chăn còn in dấu
Sầm Nứa ơi! Người đã vội chia phôi
Bao cảm nhận lao xao về Tây Tiến,
Mà thương tâm còn đau đáu bồi hồi!
100 năm! Với nhà thơ Quang Dũng
Tây Tiến còn ở mãi với thời gian.
Ta gặm nhấm một thời đầy gian khổ
Bồi đắp nên nguồn sinh lực nồng nàn!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/5/2021
----------------------------
(*) Bài thơ Tây Tiến sáng tác từ năm 1948.
CHUYỆN TÌNH “ĐÔI ĐŨA LỆCH”
Đó là chuyện của “Vua bắp” Sài Gòn,
Cùng với cô nàng “Lọ Lem” khập khiễng
Và cả hai bỗng dưng thành nổi tiếng
Phải lòng nhau đã nên vợ, nên chồng!
Nhà “Vua bắp” cả ba đời bán bắp,
Thay phiên nhau ở khu chợ Bàn Cờ.
Thương cha mẹ bệnh hiểm nghèo cơ cực
Nên ở nhà bận bịu lúc sa cơ!
Rồi tình cờ Lọ Lem gặp Vua bắp,
Họ yêu nhau trong khắc khoải đời người.
Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy,
Hai trái tim cùng nhịp đập không thôi!
Nhà Vua bắp giờ cũng vui đáo để
Liền hai năm - hai con trẻ ra đời.
Họ bên nhau trong tiếng cười rổn rảng
Có ai ngờ? Chuyện thật đấy người ơi!
Đâu phải nhiều tiền mới là hạnh phúc?
Đâu chỉ sang giàu tính chuyện nhỏ nhen?
Tìm hạnh phúc trong niềm đau, nỗi khổ,
Ẩn náu trong tim đâu kể nghèo hèn!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/9/2025
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan