“Nhớ Trà Cổ” – Thơ: Nguyễn Duy Dương

Ngày đăng: 08:11 30/09/2025 Lượt xem: 434
NHỚ TRÀ CỔ
 
Anh có về Trà Cổ với em không?
Ngắm con sóng mênh mông xô bờ cát
Nghe rừng dương xào xạc
Xôn xao khi bình minh đang lên…
***
Anh có về Sa Vĩ cùng em?
Đến thăm đình thiêng Trà Cổ
Nơi dấu tích cha ông còn đó
Oai hùng một cõi biên thuỳ…
***
Anh có về… Anh đã về cùng em
Bên cột mốc số không sừng sững
Bên đường tuần tra trên biển
Đùa cùng con sóng vơi đầy.
***
Đêm Trà Cổ, anh say ngất ngây
Trong hương bia, trong bốn bề biển vắng
Lâng lâng cùng rừng dương xanh thẳm
Nơi khởi nguồn Tổ quốc là đây.
***
Anh đã xa, xa Trà Cổ một ngày
Mà con tim bâng khuâng da diết thế
Lại ao ước cùng đài Sa Vĩ
Đứng hiên ngang, ngạo nghễ chốn địa đầu.

Nguyễn Duy Dương
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan