Lập đông - Thơ: Nguyễn Đức Long
Ngày đăng:
08:46 05/11/2025
Lượt xem:
13
LẬP ĐÔNG
“Đọc thuận”
Mai ngày “tiết hết” qua thu
Sang đông ngoài xóm mịt mù mây bay
Làng quê lạnh rét tràn đây
Đàn chim giang với sếu bay cao trời
Ngàn non tuyết thấy người ơi!
Đông sang tràn rét lạnh rồi mình - ta.
“Đọc nghịch”
Thu qua “hết tiết” ngày mai
Bay mây mù mịt xóm ngoài đông sang
Đây tràn rét lạnh quê làng
Trời cao bay sếu với giang chim đàn
Ơi người thấy tuyết non ngàn
Ta - mình rồi lạnh rét tràn sang đông.
Thơ: Nguyễn Đức Long
Hội viên HVHNT Trường Sơn
tin tức liên quan