Lính... Chùm thơ: Phạm Huy Liệu
Ngày đăng:
04:00 08/11/2025
Lượt xem:
11
LÍNH
Quanh năm chân đất đầu trần
Cầm cày cầm cuốc chai sần lòng tay
Ngày đầu vào lình khổ thay
Chân giầy chân dép cả ngày không quen
Tân binh ba tháng luyện rèn
Bò toài bùn đất lấm lem khắp người
Toàn thân thấm đẫm mồ hôi
Hành quân ra trận trèo đồi vượt sông
Một thời đánh bắc dẹp đông
Áo quần mấy bận máu hồng còn loang
Bẩy nhăm đất nước khải hoàn
Ôm nhau nước mắt cứ tràn qua mi
Mấy thằng ngày ấy cùng đi
Đứa còn đứa mất nói gì được đây
Chia tay xa lính từ nay
Trở về bạn với cuốc cày mà thương
Ra sông rũ bụi chiến trường
Nhưng không dịu bớt vết thương chưa lành
Thảnh thơi dưới mái nhà tranh
Ngân nga hát khúc quân hành năm xưa!…
TỪNG BƯỚC QUA CỔNG TRỜI
Lính đoàn hai năm mốt (QK3)
Bốn nhăm người chúng tôi
Nhận tin vừa thông báo
“Dự Bị Đại Học” rồi…
Giật mình tin Bác mất (2/9/1969)
Mây u ám đầy trời
Người người ngân ngấn lệ
Sụt sùi mưa rơi rơi…
Giải tán gửi các tỉnh (Đoàn 251 - QK3)
Tạm xa nhau chút thôi
Về Trà Phương chờ đợi
Hải Hưng mười hai người
Bẩy ngày lo tang Bác
Cả tuần nỗi buồn trôi
Trong lòng thấy chộn rộn
Hoãn học rồi… giời ơi!…
Năm nhăm năm xa cách
Mười hai người chơi vơi
Tỏa đi về khắp nẻo
Nổi trôi giữa cuộc đời
Hôm nay vui hội ngộ
Mừng mà lệ muốn rơi
Liệu A trưởng ngày ấy
Hoà trưởng phòng Bộ rồi
Tạo đại tá trông oách
Hưng thượng tá vắng thôi
Sửu nghỉ hưu tán bẩy
Sáu thích “thường dân” côi
Nửa tiểu đội còn lại
Ba người đi xa rồi!
Ba người tìm không thấy
Nỗi thương nhớ khôn vơi
Mong còn nhiều lần gặp
Cho sống lại một thời
Khoác trên mình áo lính
Từng bước qua ”Cổng Trời”…
Huy Liệu
Hội viên HVHNT Trường Sơn
tin tức liên quan