NHỚ TẾT XƯA

Nhớ ngày xưa khi còn thơ bé
Bấm đốt ngón tay, mong từng ngày
Tết đến xuân sang, hoa đào nở
Nồi bánh trưng xanh, trên bếp lửa hồng
Chiều cuối năm chạy ra đầu ngõ
Đón mẹ đi chợ về, trời rét căm căm
Mong có manh áo mới khoe các bạn
Xem ai có quần áo đẹp hơn
Nhưng đó chỉ là điều trong mong ước
Sơ tán ở rừng xanh, quanh năm ăn độn
Thiếu thốn trăm bề, đâu chỉ manh áo mới
Vai mẹ thêm gầy, bởi nhưng lo toan…
Thế rồi giặc Mỹ "cút" về nước
Chiến tranh “phá hoại” đã lùi xa
Mừng vui được trở về nơi phố thị
Dựng mái nhà tranh trên mảnh đất ngày xưa
Vẫn còn những tháng ngày gian khổ
Niềm vui nho nhỏ đến từng ngày
Những ai lớn lên trong gian khó
Mới yêu những ngày Tết đẹp hôm nay
Trên những nhà cao tầng bên ô cửa sổ
Kìa những lá cờ tổ quốc tung bay
Những đoàn người náo nức đi chợ Tết
Ngắm những cành đào, mai khoe sắc, thắm mầu…
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn