Qùa tặng Richatrd Níxon Xuân 1973 - Ghi chép: Vương Kiểm

Ngày đăng: 02:49 21/02/2026 Lượt xem: 11
 QUÀ TẶNG  RICHARD  NIXON  XUÂN 1973

                                                                              (Người kể chuyện Vũ Ngọc Quyết, người ghi Vương Văn Kiểm)
 
      Sáng mồng 3 Têt Bính Ngọ (2026) trong không khí náo nức đầu kỷ nguyên mới, đồng chí bí thư chi bộ Nguyễn Ngọc Quyết  nâng cốc chúc mừng Cựu chiến binh chúng tôi đến gặp gỡ đầu xuân. Đồng chí vui vẻ kể:
      Xuân 1973, đơn vị tôi Tiểu đoàn 4, cùng Tiểu đoàn 5 và các Đại đội pháo 12 ly 7, DKZ, cối 80 và cối 120 trực thuộc Trung đoàn 20 (Quân khu 9) dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Nguyễn Viết Học, đóng quân tại xã Vĩnh Hòa Hưng, huyện Gò Quao, tỉnh Rạch Giá. Khoảng 21 giờ đêm 19/1/1973  máy bay B52 Mỹ rải bom sát đội hình ta, đất đá  tung tóe rào rào về nơi đóng quân của ta, may mắn không ai bị thương. Cây cối nghiêng ngả, bầu trời bị xé nát. Biết được chúng chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới, ngớt đợt bom, đơn vị hối hả củng cố hầm hào. 
      Khoảng 9 giờ sáng 20/1/1973 chúng lại bắn pháo dọn đường, 10 giờ đàn trực thăng vù vù trên không ngạo nghễ đổ 2 đại đội Ngụy xuống cánh đồng Bưng Đế, không hề biết đơn vị ta đang “đón” chúng. Khi chúng đổ quân xong, Trung đoàn trưởng Nguyễn Viết Học ra lệnh tấn công. Lập tức các loại hỏa lực cối 80, cối 120, DKZ, 12 ly 7 đồng loạt khai hỏa, lưới lửa bùng bùng bao trùm đội hình địch. Sau đó các loại súng máy nâng tầm để bộ binh tiến lên. Tiếng xung phong vang dội khắp cánh đồng Bưng Đế. Địch hoảng loạn co cụm lại.
      Chúng ta đã xóa xổ 2 đại đội địch, làm quà tặng đầu xuân cho Tổng thống Mỹ  RICHARD  NIXON trước khi về vườn tháng 8/1974.

              Vương Kiểm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan