Chùm thơ của Nguyễn Hưng (Thái Nguyên)
Ngày đăng:
10:37 26/03/2026
Lượt xem:
18
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN HƯNG (THÁI NGUYÊN)
NHỮNG EM BÉ KHÓC TRONG CHIẾN TRANH
Lặng nghe tiếng khóc xé lòng
Đớn đau em bé ngóng trông mẹ về.
Chùm bom rít cháy cơn mê
Mãi không thấy mẹ trở về mẹ ơi?
Khói đen cuồn cuộn chân trời
Mẹ ôm cây súng ra nơi chiến trường.
Con đừng khóc nữa mẹ thương
Mẹ đâu muốn chọn con đường chiến tranh.
Khổ đau trút xuống dân lành
Tan hoang nhà cửa mong manh kiếp người
Hận thù chồng chất không nguôi
Bé em đang khóc, khóc cười ai vui?
Mưa bom bão đạn dập vùi
Triệu người ngã xuống cháy thui cánh đồng.
Bao nhiêu con trẻ chờ mong
Bao người mắt lệ lưng tròng xót xa?
Chiến tranh tàn phá muôn nhà
Sớm ngăn chặn mới bước qua hòa bình
Nụ cười chúm chím bé xinh
Ngàn bông hoa trắng cựa mình đón em.
TÂM SỰ VỚI MÙA XUÂN
Róc rách khơi nguồn ngọn suối trong
Mùa xuân e ấp nụ hoa hồng
Trời cao tung cánh đàn chìm én
Lộc biếc trên cành gợi ước mong.
Có lẽ mùa xuân đến chậm hơn
Trong tim se sẽ chút dỗi hờn
Có lúc buồn vui tìm quá khứ
Thì thào trống vắng, nỗi cô đơn.
Vẫn thế mùa xuân chẳng vội vàng
Em về mưa bụi rắc mênh mang
Dơn trắng cúc vàng chen sắc thắm
Lưng trời chiền chiện hót xa vang.
Ước muốn mùa xuân đến thật nhanh
Hoa xuân hé mở búp trên cành
Vọng tiếng à ơi trong ngõ vắng
Cây vườn rung lá xanh ngát xanh.
BẢN TÌNH CA TRƯỜNG SƠN
Bước hành quân vượt dốc đá tai mèo
Trên đỉnh Trường Sơn gió mưa tầm tã
Đồng đội tôi vẫn hát cười nghiêng ngả
Bữa cơm rau rừng với một ít lương khô.
Đêm Trường Sơn gác súng ngủ trong mơ
Khe suối cạn trải hoa cùng bướm trắng
Tiếng bom rít xé màn đêm vỡ rạn
Chớp lưng đồi ngàn vạn ánh sao rơi.
Những chàng trai cô gái đồng đội tôi
Ngỏ tình thương lặng nhìn nghiêng ánh mắt
Nắm bàn tay rụt rè run ngượng ngập
Trái tim rung không thể nói nên lời.
Những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi
Bên cánh võng mơ đến ngày toàn thắng
Vội vã ra đi chia tay lỡ hẹn
Ngày trở về sau trận chiến gần hơn.
Bài ca bên cánh võng * giữa Trường Sơn
Vẫn cháy trong tôi tình yêu đồng đội
Khát vọng hòa bình tháng năm vươn tới
Bản tình ca trong khóe mắt bao người.
* Ca khúc của Nhạc sỹ Nguyên Nhung .
TỔ QUỐC TÔI YÊU
Đêm trăn trở tôi mơ tiếng gà trưa
Tiếng chổi tre quét đường đêm lầm lũi
Tiếng rao hàng, khói xe và cát bụi
Trước bình minh ô cửa sổ sáng đèn.
Tổ quốc tôi khi sóng dậy triều lên
Nơi hải đảo giữa trùng khơi bão tố
Giữ biển trời đã bao lần máu đổ
Có người ra đi mãi mãi không về.
Tổ quốc tôi yêu là những rặng tre
Tiếng bìm bịp kêu vang mùa nước nổi
Những em bé ôm trong tay sách mới
Tiếng đọc bài trường nội trú vùng xa.
Tổ quốc tôi yêu - một cánh rừng già
Còn sót lại sau những lần tàn phá
Đồng lúa chín vàng khúc sông yên ả
Khói lam chiều bếp lửa đỏ nhà bên.
Tổ quốc tôi yêu - Người Mẹ dịu hiền
Nuôi dạy tôi yêu những gì chân thật
Ghét giả dối yêu điều trân quý nhất
Lòng bao dung, khiêm tốn, sống chan hòa.
tin tức liên quan