Gặp Bác trong mơ - Ngô Xuân Thanh
Ngày đăng:
04:52 31/03/2026
Lượt xem:
5
GẶP BÁC TRONG MƠ
Sông Hồng vẫn không ngủ
Sóng vỗ về xa xưa
Thao thức nghe sóng hát
Nhạc điệu ngọt như thơ
Gió bình minh gõ cửa
Điềm đạm dáng Bác Hồ
Giọt sương rơi trên ngực
Vọng tiếng Mẹ Âu Cơ
Nỗi niềm người cầm bút
Hiện thực tới ước mơ
Thời gian bầu sữa mẹ
Cỏ thơm hương nỗi bờ
Lòng Bác vầng trăng tỏ
Ngày xưa tới tương lai
Lúa trổ đòng đón nước
Chữ trổ đòng ước mơ
Tình bao la biển cả
Đời Văn những dòng sông
Những dòng sông nước Việt
Hưng dáng dấp Tiên Rồng
Trong ngực ta có Bác
Vừng tiên tri hừng đông.
LINH THIÊNG VŨNG CHÙA
An bình...đất mẹ ngàn sau
Giấc thiêng niềm nỗi một mầu mây trong
Lòng biển lớn hội muôn sông
Bình minh mỗi bước Lạc Hồng xinh xôi
Hàm Đại tướng vai áo Người
Nghiệp lớn rộng dài soi thế nước
Giặc ngoài câu nhân nghĩa nằm nôi
Tấc đất Rồng Tiên Người nâng niu trân trọng
Giọt máu Lạc Hồng Người chiu chắt mỗi thành công
Giành độc lập tự do bằng mưu Thần-trí Thánh
Người là cha là anh là ruột già người lính
Đường binh nghiệp của Người bừng hương sắc Nghĩa Nhân
Vũng Chùa thỉnh chữ Nhân Tâm
Trăm năm hoa cỏ nâng tầm xưa sau.
Ngô Xuân Thanh
Nhà 22 ngách 11/8 ngõ 1295 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Phường Hoàng Mai, Tp Hà Nội/ĐT 083 847 6960
tin tức liên quan