Đời Chiến sỹ - Thơ: Minh Phú

Ngày đăng: 10:26 12/05/2026 Lượt xem: 10
       ĐỜI CHIẾN SĨ
 
Đời chiến sĩ giấu thương trong lòng ngực
Bẻ nỗi đau thao thức gửi vào đêm
Cuộc chiến qua đi giả bộ êm đềm
Khúc tráng ca anh gửi em còn mãi
 
Năm mươi năm vẫn y nguyên khắc khoải
Vẫn bâng khuâng trống trải giấu trong lòng
Mỗi lần gặp nhau? anh có ổn không.
Tiếng nói tự tâm - hai dòng...ngoảnh mặt. 
 
Đời chiến sĩ bỏ ngoài tai được mất
Giữ trong lòng chân chất một tình yêu
Buổi hoàng hôn khi bóng ngả về chiều
Chút hoài niệm còn bấy nhiêu để nắng.
 
Chẳng phải quên chỉ là đang thầm lặng
Kiểm đếm thời gian trách mắng dại khờ
Thả hồn vào một thế giới vu vơ
Đời trận mạc chẳng bao giờ nuối tiếc.
 
                                 9/5/2026

                Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan