Đường Trường Sơn - Chùm thơ: Bùi Văn Hoằng

Ngày đăng: 08:49 28/06/2026 Lượt xem: 5
    NHỚ TRƯỜNG SƠN

     Rừng già vọng tiếng võng đưa,
Trường Sơn năm ấy nắng mưa gội đầu.
       Đạn bom khói lửa một màu,
Bước chân xẻ dọc mái đầu còn xanh.

     Đêm nằm nghe suối tâm tình,
Bát cơm sẻ nửa, mối tình xung phong
        Ba lô nặng trĩu gian truân,
Mà lòng vẫn sáng mùa xuân hòa bình.

     Hẹn nhau qua cuộc chiến chinh,
Gặp nhau giữa phố thắm tình bạn xưa.
       Trường Sơn nay đã xa rồi
Người đi năm ấy ngỡ vừa hôm qua.


TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

Đêm Trường Sơn mưa rừng trút xuống
Đất đá ngổn ngang sau một trận bom
Ba phát súng vừa rứt
Đơn vị Xung phong tức tốc lên đường

Những bàn tay trai gái tuổi đôi mươi
Tay cuốc, tay choòng xông lên phía trước
Nơi khói lửa còn đang nghi ngút
Nơi mặt đường bị xé toặc bởi đạn bom

Đêm buông xuống
Chỉ còn nghe tiếng xột xoạt chát chúa
Tiếng rì rầm xe vượt dốc phía xa
Thời gian đã trôi đi

Mồ hôi thắm áo anh em đồng đội
Gió thổi ào ào, áo sẽ khô ngay
Tiếng chim hót Bắt cô trói cột
Đêm không trăng, sao vẫn sáng dẫn đường

Gà rưng gáy đường đã thông rồi nhé
Những đoàn xe lại nối đuôi nhau
Đi đi nhé chào các anh lính xế
Nhoẻn miệng cười cô gái xung phong./

                        
Bùi Văn Hoằng
Cựu TNXP, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan