Chùm thơ về Ngày Thương binh Liệt Sỹ - Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 08:47 05/07/2026 Lượt xem: 56
VỊ XUYÊN! 
VỌNG PHU MIỀN BIÊN ẢI 

 
Về thôi, hỡi nàng Vọng Phu !
Vành đai biên giới, sương mù chưa tan
Biên cương cuộc chiến đã tàn
Quạ kêu sau núi chiều mang mác chiều.
 
Cuộc đời chinh phụ cô liêu
Ôm con đứng đợi vẹt chiều đau thương
Ngàn lau đau kiếp vô thường
Trắng trời một giải biên cương xa vời.
 
Tai mèo - đá dựng chơi vơi
Ngàn trùng sương gió, đội trời bão dông.
Yên bình đất nước chờ mong
Vọng phu biên viễn, mà lòng héo hon . /.
 
 
 CHỊ LÀ CON CỰU CHIẾN BINH
 
Đôi chân dạn dày chị đạp xích lô
Nắng cháy lưng bạc bờ vai áo chị
Ướt đẫm mồ hôi dẫu đang mùa đông chí
Chiếc xe hàng chở nặng gánh mưu sinh.
 
Dậy đi làm khi chưa tỏ bình minh
Trở về nhà lúc tối đèn tắt lửa
Con cái ốm đau, không ai đón cửa
Chỉ chú mèo già đói bụng đòi ăn!
 
Cuộc đời đầy vất vả khó khăn
Mình chị gánh gồng lo toan chu đáo.
Rửa bát thuê kiếm thêm tiền đong gạo
Khuây khỏa trong người, bớt trầm cảm tủi thân!
 
Chị là con của một Cựu Chiến Binh
Từng lái xe ở Trường Sơn một thủa
Nhiễm độc da cam,sức không khỏe nữa
Di chứng truyền đời sang thế hệ thứ ba ./.
 
                 Thành cổ Vinh - Tháng 5/2026
                         
                        
  Nguyễn Viết Lợi
         Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan