Chiếc võng trung kiên - Thơ: Vương Kiểm

Ngày đăng: 09:13 07/07/2026 Lượt xem: 11
CÁNH VÕNG TRUNG KIÊN
      (Chiến trường, chiếc võng là vợ của anh BĐ)
 
Trường Sơn những tháng năm dòng
Với anh bộ đội - duyên nồng tình cao!
Võng xanh kết tóc anh hào
Thành đôi tri kỷ, lòng nao nao lòng
 
Đồng hành chẳng quản gió giông
Dặm trường không ngại
                     vượt vùng mưa bom
Võng từng ủ ấm lòng son
Êm ru anh ngủ, vuông tròn chiêm bao
 
Đảo điên quạ sắt ào ào
Hầm sâu võng ẩn, 
                        trời cao
                                     quạ mờ
 
Băng qua núi hiểm hoang sơ
Pơ-Mu(1) chào đón, Cắc- cơ (2) chim mời
Từng treo vách đá chơi vơi
Nghe chim, vượn hót đầy vơi điệu đà
Hàng rào điện tử Ma Ra (3)
Võng qua..., rào chịu, hóa ra rào quèn
 
Tiếng gầm thú dữ rung đêm
Chẳng hề hốt hoảng, không quên con đường
Chào anh lên đỉnh Trường Sơn
Cây reo kẽo kẹt 
                      lượn vờn võng ca
 
Hòa bình, vui sướng vỡ òa
Bà con hoan hỉ, cờ hoa rực trời
Anh cùng với võng thảnh thơi
Nước nhà bừng sáng, cuộc đời sang trang
------------
(1) Pơ -mu là loại cây ở rừng Trường Sơn
(2) Cắc cơ là tiếng của chim rừng  
(3) tướng Mỹ:  Mắc Na Ma Ra.

                         
Vương Kiểm
      Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan