Chùm thơ - Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 03:18 14/08/2026 Lượt xem: 3
           ĐÔI NẠNG GỖ


 
Ta trở về thăm lại chiến trường xưa
Đôi nạng gỗ theo anh đi trên đường 9
Nghĩa trang liệt sỹ nơi chúng tôi đi đến
Đồng đội xếp hàng, lặng lẽ đợi hành quân!
 
Mười chín, đôi mươi chúng ta vượt Trường Sơn
Gửi lại tuổi xanh nơi chiến trường khói lửa
Ngày chiến thắng, thương mẹ già tựa cửa
Đợi con về lòng mẹ quặn đau!
 
Quảng Trị nơi đây chúng ta đã cùng nhau
Sống chiến đấu để dành chiến thắng
Sông Hiếu – Đông Hà tình sâu nghĩa nặng
Con đường 9 thân thương nối tiền tuyến – hậu phương.
 
Đồng đội ơi! về thăm lại chiến trường
Cách trở âm dương – né tâm hương kết nối
Anh liệt sỹ, tôi thương binh, chúng mình là đồng đội
Thương nhớ nhau! về thăm lại chiến trường xưa./.


                                         Viết cho ngày 27/7
 
GỬI TÌNH VÀO BẾP QUAY ĐẦU 1 *
 
Khi đoàn xe các anh lên đường
Chiến trường miền Nam đang vẫy gọi
Mắt đỏ hoe em nhìn theo không nói
Trái tim buồn, thắt lại buổi chia xa !
 
Bếp quay đầu nhộn nhịp những ngày qua
Đón tiếp những đoàn xe đường vui trăm ngả
Bom phạt, Na Pan rừng cây rụng lá
Bếp Hoàng Cầm, vẫn đỏ lửa đợi các anh.
 
Tuổi hai mươi đi qua chiến tranh
Có mất mát hy sinh, chuyện không cần bàn nữa
Bữa cơm chiều thừa vài đôi đũa
Biết Zil ba cầu các anh chốt điểm cao !
 
Tiểu đội nuôi quân chúng em mãi tự hào
Thay bàn tay mẹ - có cơm ngon canh ngọt
Dẫu nắm rau rừng, trái mùa đắng đót
Gửi tình thương vào bếp quay đầu./.
-------------

* Thường đặt giữa cung độ khi xe chạy đường dài,
hoặc quay về binh trạm sau nhận hàng.

 
                 Phường Thành Vinh 2026

                     
Nguyễn Viết Lợi
     Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan