Về bộ phim ca nhạc trên HTV1 ngày 27-7-2017 của CLB Phong Lan Trường Sơn

Ngày đăng: 08:00 30/07/2017 Lượt xem: 864
               VỀ BỘ PHIM CA NHẠC TRÊN HTV1 NGÀY 27/7/2017
               CỦA CLB NGHỆ THUẬT PHONG LAN TRƯỜNG SƠN  
 

      “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca/ đất nước chan hòa mênh mông/ rừng xanh chiến lũy điệp trùng/... Khúc hát từ trái tim/ Xôn xao đồi núi cao/ Chắp cánh cùng ánh sao/ Đem  theo lòng khát khao/ Nhìn về tương lai đang bừng sáng/ ta hát khúc hát tự hào...”. Vâng, đó là lời ca vang lên trên màn hình ti vi, kênh HTV1 của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội (HTV) chiều 27/7/2017, mở đầu bộ phim phóng sự về Câu lạc bộ Nghệ thuật (CLBNT) Phong lan Trường Sơn. Với nền “phông” là cảnh rừng núi trập trùng, hai mươi diễn viên đứng, ngồi trên những tảng đá nhấp nhô tầng cao, tầng thấp, dưới chân có dòng suối róc rách luồn trong kẽ đá, trên đầu rừng cây xào xạc vây quanh, người xem như gặp lại cảnh Trường Sơn xiết bao thương nhớ, tự hào đã thành những kỷ niệm không thể nào quên. Ngay sau đó là phát biểu của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội TS Việt Nam, trả lời phỏng vấn của HTV; cảnh luyện tập hăng say, nghiêm túc trên sân khấu của CLBNT Phong Lan TS; trả lời phỏng vấn của nhạc sĩ - NGƯT - Th.s Vũ Minh Vỹ, Chủ nhiệm CLB. Thế rồi, sau lời dẫn truyền cảm của nữ MC trẻ trung xinh đẹp, ta bỗng thấy trên nền tiếng chim hót, suối reo, một giai điệu vĩ cầm (violon) êm ả tha thiết cất lên, dẫn vào bài hát “Ơi dòng suối La La” (sáng tác: Huy Thục) do tốp nữ biểu diễn, trong trang phục bộ bà ba cách điệu và tấm khăn voan màu xanh da trời. Bóng các diễn viên soi xuống dòng suối trong. Tiếp đó là tốp ca nam, khi thì khoác ba lô hành quân đèo dốc đường rừng, khi thì dừng chân bên cánh võng Trường Sơn quen thuộc, hát “Bài ca Trường Sơn” (nhạc Trần Chung, thơ Gia Dũng). Rồi MC lại nói về chiến công và sự  hy sinh của những cô gái TNXP Trường Sơn, nối vào bài hát “Trinh nữ Trường Sơn” (nhạc Vũ Minh Vỹ, lời Minh Vỹ - Cảnh Giang). Người biểu diễn là Hoàng Hiệp, một trong 6 giọng đơn ca của CLBNT Phong Lan Trường Sơn. Song, diễn xuất phụ họa của tốp nữ trong vai các cô gái TNXP, cùng những đoạn phim tư liệu được khéo léo lồng vào theo lời hát đã làm cho ca khúc có sức truyền cảm sâu sắc, tái hiện sinh động cảnh các cô gái tuổi đời mười tám, đôi mươi trên Trường Sơn, lay động trái tim người xem. Tiếp theo, màn ảnh chiếu cảnh Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn dẫn đầu đoàn CLBNT Phong Lan Trường Sơn và 2 bạn bè khách mời của CLB là đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn, Đại tá Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH Hội CCB quận Cầu Giấy, Chủ tịch Hội CCB phường Dịch Vọng Hậu, cùng mặc niệm và dâng hương hoa tại đài Tổ quốc ghi công nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội; cảnh các diễn viên trong CLB tỏa đi thắp hương viếng mộ các liệt sĩ. Và trên nền khói hương trầm mặc xuất hiện các dòng chữ giới thiệu tên bài hát “Linh thiêng Việt Nam”, sáng tác: Lê Quang, tên CLB Phong Lan Trường Sơn biểu diễn. Đây là bài hát với hai “phông” nền thường xuyên giao hòa: đài Tổ quốc ghi công nghiã trang liệt sĩ Hà Nội và rừng cây khe suối tương tự cảnh Trường Sơn, rồi được lồng ghép thêm phong cảnh đẹp khắp các miền của đất nước Việt Nam. Diễn viên mặc lễ phục mùa hè, vai quàng dây chiến thắng, ngực đeo Huy hiệu và Kỷ niệm chương Chiến sĩ Trường Sơn. Là một bài tụng ca tập thể, các động tác biểu diễn chỉ điểm xuyết, nhưng cả 20 diễn viên nam nữ đã thực hiện rất nhuần nhuyễn, chính xác, đồng đều, tạo thành các hình ảnh vừa trang trọng, hoành tráng, vừa bồi hồi, xúc động từ tận đáy lòng.
       Với độ dài 30 phút cho một phim phóng sự ca múa nhạc, có MC thể hiện lời dẫn, có 5 ca khúc chủ đề về Trường Sơn và ngày Thương binh  - Liệt sĩ được biểu diễn trọn vẹn tại hai “phim trường” sống động. Phim có cảnh đạo diễn chỉ huy các diễn viên luyện tập trên sân khấu, cảnh đại diện lãnh đạo Hội TTTS dẫn đầu trang trọng viếng nghĩa trang liệt sĩ và trả lời phỏng vấn. Ê-kíp đạo diễn, quay và dựng phim của HTV còn công phu lựa chọn rồi lồng vào các đoạn phim tư liệu về người, về cảnh phù hợp làm nền cho hình ảnh diễn viên, đã làm cho bộ phim có sức hấp dẫn từ đầu đến cuối. Vậy là, bên cạnh chất lượng nghệ thuật, bộ phim còn có thêm sức nặng về ý nghĩa chính trị đối với tuyến đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại Anh hùng và sự hy sinh của các chiến sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt bộ phim càng có ý nghĩa khi được phát sóng đúng dịp Đảng, Nhà nước cùng toàn dân long trọng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
       Rất tiếc, vì thời lượng có hạn nên bộ phim đã không đưa được đầy đủ các đoạn trả lời phỏng vấn của bạn bè luôn nhiệt tình giúp đỡ CLB nói riêng, văn hóa - văn nghệ Trường Sơn nói chung, và một số cảnh múa trên sân khấu luyện tập của CLB.
       Bộ phim đã đem đến một trải nghiệm thực tế quý báu cho đạo diễn, diễn viên của CLB về sự giống nhau và khác nhau giữa sân khấu phông màn với hiện trường thực tế ngoài đời, để từ đó xây dựng những chương trình nghệ thuật có sức hấp dẫn và hiệu quả hơn nữa trong việc ca ngợi Trường Sơn nói riêng, đất nước Việt nam nói chung.
                            Sau đây là một số hình ảnh của bộ phim   
 


                  MC Mai Tân của HTV đảm nhận phần lời dẫn chương trình 
 
    


                              Hợp xướng “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”



     Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký
                                         Hội TS Việt Nam trả lời phỏng vấn của HTV.
 
 


                     Tốp ca nữ “Ơi dòng suối La La” .
 
 


                    Tốp ca nam “Bài ca Trường Sơn” (2 ảnh trên và dưới)


 
 
 


                Đơn ca “Trinh nữ Trường Sơn” (ảnh trên và 2 ảnh dưới)
 

 
 
 

 
 
 


             Chuẩn bị dâng hương lên Đài Tổ quốc ghi công nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội
 
 


      Các thành viên CLB thắp hương tại các ngôi mộ liệt sĩ.
                  
      Hợp ca “Linh thiêng Việt Nam” . ảnh dưới)


 
 

 
 
 
 


          Cảnh luyện tập của CLB trên sân khấu NVH phường Dịch Vọng Hậu
                                               (ảnh trên và 2 ảnh dưới)
 
          
                 Nhạc sĩ - NGƯT Vũ Minh Vỹ, Chủ nhiệm CLB trả lời phỏng vấn
 
 
                                                Bài và ảnh (chụp từ phim): NAM ANH
tin tức liên quan