Chùm thơ của Hội viên Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:51 21/01/2018 Lượt xem: 1.586
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN -
HỘI VIÊN TS - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN


 
Chân dung tác giả







  KỶ NIỆM CÓ LỬA 
Ta níu thời gian lại .
Ngược về ngày xa ngái. 
Bồng bềnh qua suối chảy.
Cõng trăng vượt đèo mây.
Bom nổ ngổn ngang cây.
Đi Ô Xin trụi lá. 
Bao đồng đội đi xa 
Hơi ấm còn trong ta
Ôi thời gian mau qua
Năm tháng đang nhạt nhòa
Nhưng kỷ niệm có lửa 
Đốt cháy suốt đời ta.


TRĂNG NHÒM
Gặp em leo vượt đèo mây 
Băng qua bom đạn nổ vây quanh người. 
Vẫn nghe tươi rói tiếng cười
Rảo chân em bước Cổng Trời gió reo.
Đồng đội máu thấm đỉnh đèo.
Có con suối khóc suốt chiều mưa bom.
Hầm hào gió thoảng ,trăng nhòm 
Tiếu lâm" sợ vợ " cứ ôm nhau cười. 
Bao người trẻ mãi đôi mươi.
Cho sông núi thắm ,đất trời xuân sang.


LỘC  XUÂN
Nõn lộc xuân nẩy xanh rì
Gió mơn man lá thầm thì với nhau
Mưa xuân rắc bụi phấn đầu
Nhớ ngày áo cởi " qua cầu  gió bay "
Chung ô tay nắm trong tay
Trầu mời cánh phượng mà say mãi giờ
Chiêm bao mơ mộng trăng thơ
"Người ngoan  "Quan Họ ai chờ còn không ???


ĐẤT TRỜI XUÂN XUÂN
Én về ! Ờ đã mùa xuân !
Nụ hoa đua nở , trong ngần nắng mai
Yêu em từ  thuở  trẻ trai
Ngoài bảy mươi tuổi vẫn  "Bài thơ  " yêu !
Hoàng hôn kéo lệch trời chiều
Vần thơ còn dán cánh diều tung bay
Nhớ em từng bữa từng ngày
Như ngụm nước uống, vơi đầy bát cơm
Thương  em lòng dạ thảo thơm
Lấm lem ngày tháng ủ ươm tình đời
Mùa xuân hương sắc ngời ngời 
Thả hồn bay khắp đất trời  xuân xuân !!!


MÙA XUÂN NẨY NỞ
Hoe hoe nắng mới mơ màng
Chênh chao cánh én xẻ ngang khung trời
Hương hoa ngan ngát nơi nơi
Mùa xuân tươi thắm nụ cười môi em
Một thời chìm nổi lấm lem
Chênh vênh một thuở, mấy phen bồng bềnh
Đi qua lên thác xuống gềnh
Thương cho thân phận gập ghềnh bước đi
Kiếp người năm tháng xuân thì
Đời mơ mộng thế bởi vì có em
Lung linh hình bóng trăng thềm
Mùa xuân nẩy nở nỗi niềm yêu thương   !!!


Nguyễn Tất Đình Vân

tin tức liên quan