Chùm thơ của hội viên Hội VHNT Trường Sơn - Nguyễn Tất Đình Vân*

Ngày đăng: 08:14 26/01/2018 Lượt xem: 595
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN –
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
 
Tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

* * *




  VẪN NGÔI SAO SÁNG
 
Yên bình anh vẫn "đi xa"
Đẻ em trống vắng căn nhà lạnh tanh
Đầu em đau trắng vành khăn
Nghẹn ngào nuốt nỗi nhọc nhằn đơn côi
 
Anh dâng hiến tuổi xuân rồi
Máu xương đã nhuộm xanh đồi núi sông 
Trường Sơn trùng điệp mênh mông
Gió ru anh ngủ, hoa nồng nàn hương
 
Hôm nay từ ở quê hương
Em tìm đến chỗ chiến trường anh qua
Đến nơi anh ngủ xa nhà
Đổi thay lá mới đã qua bao mùa
 
Thương anh dầu giãi nắng mưa
Tình đồng đội, xóm quê đưa anh về
Em dần vơi vợi tái tê
Anh yên nghỉ với "bạn quê hương mình"
 
Vẫn hàng ngang dọc đội hình
Vẫn ngôi sao sáng lung linh giữa trời...
 


ĐÓN  XUÂN
 
Mơ màng sương bụi trắng mờ
Đào mai nở thắm non tơ lộc chồi
Én nghiêng cánh lượn khung trời
Ngoài vườn ong bướm rong chơi rộn ràng
Mặt trời hoe ánh nắng vàng
Bãi sông hoa cải nở vàng đón xuân
Làng quê tiếng hát vang ngân
Người đi trẩy hội bàn chân dập dìu
Nhớ ngày rừng núi đìu hiu
Khói bom đạn nổ tím chiều Trường Sơn
Đón xuân bom dội mấy lần
Ngày nay ta đón xuân ngần nắng hương.
 


TỪ NGÀY MẸ KHUẤT
 
Từ ngày mẹ khuất đi xa
Cánh cò vắng bóng bao la cánh đồng
Sân Chùa khuyết một nâu sồng
Vườn nhà cau rụng, cải ngồng héo hon
 
Lời mẹ ghi tạc lòng con
" Sống sao ra sống ta còn là ta ! 
Quê hương như thể mái nhà
Đi đâu gần cũng như xa nhớ về "
 
Từ ngày mẹ khuất sơn khê
Giàn trầu vàng úa, bạn quê vắng dần
 Ngôi sao vắng bóng sông ngân
Mưa ngâu tí tách, thềm sân lạnh buồn
 


KINH  BẮC  QUÊ  ƠI
 
Bắc Ninh Kinh Bắc  quê ơi !
Lời ca Quan Họ đất trời ngân nga
Đông Hồ tranh điệp nét hoa
Mớ ba mớ bảy nết na dịu hiền
Sông Cầu sóng vỗ mạn thuyền
Liền anh liền chị giao duyên trăng tà
Đền Đô ngựa hý gần xa
Nắng vàng óng ánh tre ngà từ xưa
Phật Tích ngân tiếng chuông Chùa
Nghe như Từ Thức mới vừa đến đây
Bút Tháp người đẩy cối xay
Phật Bà nghìn mắt nghìn tay cứu đời
Luy Lâu thành cổ trăng soi
Hai bà (*)luyện võ ngựa voi nơi này
Chùa Dâu Tứ Pháp đủ đầy
Xưa cầu chín nhịp tháp xây chín tầng
Ngẫm quê lòng những nâng nâng
Đi xa dạ những bâng khuâng nhớ về
Làm người ai chả có quê
Không quê sao lớn nghiệp nghề cho nay
Qua cầu ai để áo bay ? 
Hội Lim đến hẹn càng say mộng đời
Bắc Ninh Kinh Bắc quê ơi  !
Ngàn năm văng vẳng vang lời dân ca
-------------------------------------------

(*)Hai bà Trưng luyện quân ngày xưa
 

tin tức liên quan