" Nhớ tháng ba" - Thơ Nguyễn Phương Liên - Phó CT Hội TS Lâm Đồng; Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:05 12/03/2018 Lượt xem: 543
 
Chân dung tác giả

  NHỚ THÁNG BA

Tháng ba về cho hoa Gạo nở bung
Thắp lửa bên sông đầu làng rực đỏ!
Cây Gạo già...Đan thêu mùa nhớ
Để người xa...Ôm trọn tiếng quê!
Tháng ba về...Ai ngồi vẹt sườn đê?
Cho cỏ may dỗi hờn mắc nợ! 
Gió thổi bay... Mất hút câu trộm hứa
Mang bâng khuâng cho tới tận giờ...!
Tháng ba về... Con gặp mẹ trong mơ!
Giáp hat ăn đong...Mẹ lo từng bữa!
Cơm sắn khoai quay vòng lần...Lữa...!
Mẹ thắt lưng...Con chẳng đói bữa nào...
Tháng ba về! Ta thương cái giêng, hai
Chưa kịp hé môi...Xuân vù qua ngõ
Chẳng hiểu khi nào...Tim em bỏ ngỏ?
Chút muộn màng...Rơi lọt giữa tháng ba!
Tháng ba ơi...!Yêu lắm những buồn vui
Ta cúi nhặt...Thổn thức...Hoài dĩ vãng!
Cây Gạo đầu làng, ven sông thời xa vắng
Có phần ta...Trở lại tháng ba này...!


Nguyễn Phương Liên
Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Lâm Đồng
(Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 

tin tức liên quan