Chùm thơ 3 bài của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:11 25/03/2018 Lượt xem: 609
CHÙM THƠ 3 BÀI CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH

                   Hội VHNT Trường Sơn
                     SĐT: 01678851056

Xuân Đến Thăm Tôi
                  
 
Cảm ơn ! Xuân lại đến thăm tôi
Gặp tôi, Xuân tươi rói nụ cười
Ôm tôi ! Em nói giờ khác quá
Không còn giống lúc tuổi đôi mươi.
                        *
                      *  *
Em ạ ! Thời gian đâu ngừng trôi
Nó đi theo quy luật đất trời
Bảy hai năm lẻ còn gì nữa
Cũng may còn được gặp Xuân ơi !
                        *
                      *  *
Thuở ấy đời tuổi trẻ chúng ta
Ba lô khẩu súng phải xa nhà
Giặc đến ! Mình còn đi đánh giặc
Chiến trường ác liệt phải xông pha.
                        *
                     *  *
Em đưa tôi vào đến B3
Cô gái giao liên thật hiền hòa
Giọng nói Quảng Bình sâu lắng lạ
Sưởi ấm lòng anh tháng năm qua !
                       *
                    *  *
Tết này đã đến, tôi bảy ba
Em đến thăm tôi hỏi đúng nhà
Cảm ơn nhiều lắm em Xuân ạ
Một thời đánh giặc khúc tráng ca !
                       *
                    *  *
Còn trẻ nữa đâu, đã về già…
Tóc xương in đậm nét phôi pha
Năm mươi năm ấy, đường ra trận
Trường Sơn in đậm mãi trong ta!
 
20. 2. 2018
                                           
Quê Hương
 
Nói ra hai chữ Quê hương
Trong ta lại thấy thân thương vô bờ
Bao nhiêu hình ảnh tuổi thơ
Chăn trâu, đánh đáo, đánh cờ, đánh bi
Cha ta ít nói… lầm lì
Cầm cày theo bước trâu đi tối ngày
Mẹ ta thân thể yếu gầy...
Cúi mặt cho đất, cắm cây mạ già
Con thơ nhớ sữa khóc oa !
Chiều tàn, trăng khuyết hiện ra mới về
Lưng còng đội cái nón mê
Bước chân đi vội để về với con
Quê hương treo mảnh trăng non
Dỗ con mẹ bảo Cuội còn chăn trâu
Chị Hằng mặc chiếc áo nâu
Gió đưa thoang thoảng hương cau đầu hè
Thời gian trở mảnh hồn quê
Theo ta năm tháng đi về cõi xa
 
         2017
                                                        
 
Tiếng Rừng Kêu Cứu
 
 Có nhà thơ viết rất hay   
“Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”
Chín năm ta chống kẻ thù
Đoàn quân sống ở chiến khu là rừng
Lập công chiến thắng lẫy lừng
Nà Ngần, Phay Khắt từ rừng lập nên
Na Va thua trận Điện Biên
Rừng ơi ! Rừng đã làm nên anh hùng!
                            *
                         *  *
Ngày nay những kẻ phá rừng
Cắt đi lá phổi của từng người dân
Còn đâu là chỗ trú quân
Còn đâu bí mật chống quân bạo tàn
Lũ ống, lũ quét kinh hoàng
Bao người mất tích, tan hoang cửa nhà
Chỉ từ phá rừng mà ra
Đất trơ, đồi trọc khó mà toàn thân
Vì bọn bội nghĩa vong ân
Vì bọn tha hóa góp phần phá đi
Rưng ơi ! Chẳng biết nói gì
Ngậm ngùi đau xót chỉ vì gian tham
Nhà nước phải quyết tâm làm
Trừng trị những kẻ dã man phá rừng.
 
       3. 2018
       NĐS        
                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan