" Chí Phèo nợ cháo hành" - Thơ Nguyễn Bổng - Nam Định ( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

Ngày đăng: 07:54 16/04/2018 Lượt xem: 729
      CHÍ PHÈO NỢ CHÁO HÀNH

Cháo hành thơm tận tới nay
Tuy là cháo loãng sao hay lạ thường
Mồ hôi vã mồ hôi tuôn
Vị hành vừa ngấm bỗng khôn thành người
Cái mùi lạ rất gần thôi
Sao Chí gần hết cuộc đời mới hay!
Trăng cười vườn chuối gió lay
Chí Phèo Thị Nở ngất ngây hương đời
Tỉnh ra Chí cũng hiền thôi
Đem yêu thương cả cuộc đời sẻ chia
Để thôi máu rượu đầm đìa
Thôi nghề rạch mặt quyết thề hoàn lương
Trời ơi đời lắm tai ương
Ai cho Chí kiếp dân thường mà mong!
Ai sinh ra khoá ra gông?
Cái cười cụ Bá xiết vòng trái ngang
Vàng thau thật giả hèn sang
Đường cùng thôi cũng ngang bằng lưỡi dao
Thị Nở ơi thật đớn đau!
Cái Thái trong bụng biết đâu nương nhờ?
Trông về lò gạch ngẩn ngơ
Kiếp người kiếp vật bao giờ mới thôi!
Lỡ rồi bát mẻ gạo hôi
Cháo hành xin nợ mãi đời mãi sau!


Nguyễn Bổng - Nam Định
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

tin tức liên quan