Chùm thơ về miền Quan họ của hội viên VHNT.TS Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 07:32 17/04/2018 Lượt xem: 3.604
CHÙM THƠ VỀ MIỀN QUAN HỌ CỦA HỘI VIÊN NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

   DUYÊN QUAN HỌ
 
Em là con gái Bắc Ninh
Ca bài Quan Họ "Trúc xinh" bên đình
Trống cơm lỗi nhịp thậm thình
"Lúng la lúng liếng "  vô tình làm duyên
 
Lời ca nghiêng ngả mạn thuyền
"Miếng trầu cánh phượng tay tiên " em mời
Ba tầm ướt hạt mưa rơi
Để cho ai cứ rối bời con tim
 
Em ca nghe ngỡ tiếng chim
Để bao du khách về tìm "Người ngoan"
Qua cầu "giải yếm " hân hoan
Trăng thanh gió mát hát đàn đêm thâu.
 
Chín thương "Mười nhớ" qua cầu
Dùng dằng giã bạn trao nhau nụ hồng
Lơ thơ con sóng trên sông
Muôn đời Quan Họ " duyên bong" ra ngoài.
 
Biết bao cô gái chàng trai 
Say mơ Quan Họ ,khôn phai tình đời...
 
 

GẶP  NHAU  NGÀY  HỘI
 
Hội Lim giã bạn tan chiều
Hình như em bỏ bùa yêu ... lâu rồi
Em vui cười- ngẩn ngơ tôi
Ngập ngừng chân bước bồi hồi con tim
 
Nghe ca giọng thổ giọng kim
Ngỡ như xuân đến tiếng chim gọi bầy
Rượu còn chưa uống mà say
Dùng dằng tay nắm bàn tay dùng dằng
 
Nhớ ngày đánh giặc trẻ măng
Trường Sơn lúng liếng mặt trăng đường đèo
San đường em xuống hầm kèo
Ngừng bom em hát "Mười Yêu" bấy giờ
 
Sau bao năm tháng ai ngờ
Gặp nhau ngày hội hẹn chờ chi đâu
Nghĩa tình đồng đội trước sau
Càng thêm hồng thắm dài lâu mặn nồng
 
 

KINH BẮC CHIỀU MƯA
 
Chiều nay Kinh Bắc mưa cơn
Rưng rưng nỗi nhớ Trường Sơn ùa về
 
Ào ào nước chảy suối khe
Sông đầy suối lũ, mảng bè cuốn trôi
Máy bay địch rú inh trời
Đạn xuyên bom nổ tơi bời rừng cây
 
Khói lùa lửa táp mắt cay
Mồ hôi đẫm áo lắt lay khoảng rừng
Xe qua em vẫy vui mừng 
Hẹn ngày chiến thắng, ngập ngừng chia tay
 
Trời mưa đường sạt trơn lầy
Máu hòa mưa đỏ đèo mây "cổng trời"
Qua đây tôi luyện bao người
Nghĩa tình đồng đội suốt đời yêu thương
 
Chiều nay mưa mát quê hương
Đất trời  Kinh Bắc xóm phường tươi xanh ...
 
 
   
LÀNG TÔI

 
Làng tôi đèn điện sao hoa
Hương đồng gió nội vào ra đêm ngày 
Dòng sông * soi bóng hàng cây
Cuộn trôi bụi rác, đọng dầy phù sa
 
Sân đình vang vọng lời ca
Ríu ran đường ngõ bé ra lớp trường
Trạng Nguyên con của quê hương
Có trường Vũ Kiệt yêu thương tên Người
 
Cửu yên tên gọi lành tôi
Đơm hoa kết trái tình đời tỏa hương
Đổi thay dáng phố hình phường
Đón lồng lộng gió bốn phương đi về
 
Miếng trầu đỏ thắm hồn quê
Tiếng cười rạng rỡ , xuân về làng tôi
Cửu Yên làng mến yêu ơi !
Ấm no hạnh phúc ngàn đời từ đây !!!
 
 

ƠI QUÊ TA KINH BẮC
 
Ơi quê ta miền quê Kinh Bắc
Qua ngàn đời cùng nhau đánh giặc
Để xuân về đơm hoa trái mật
Để lời ca văng vẳng vang xa
 
Ơi quê ta biết bao là cổ tích
Có trai là Thánh Gióng ngày xưa
Có Nguyễn văv Cừ, bà ba cai Vàng
Là những tấm gương để đời soi sáng
 
Những cô "Tấm" ngày nay má hồng tươi nắng
Những chàng trai "Phù Đổng " năng động đêm ngày
Gom nhặt nắng mưa , gieo hạt ngọc hạt vàng
Cùng sánh đôi hát vang lời Quan Họ
 
Cùng nguyện thề  dù xương máu đổ
Sẵn sàng hy sinh cho Tổ Quốc yên bình
Ơi quê ta 
Kinh Bắc Bắc Ninh...
 
 

BẮC NINH KINH BẮC
 
Bắc Ninh Kinh Bắc Bắc Ninh
Lơ thơ dòng nước quê mình về đâu  ?
Ngược xuôi thuyền bến sông Cầu
Em ơi đi đến Lục Đầu cùng anh !
 
Ở đâu cũng nước non xanh
Dấu xưa còn đó thêu tranh họa đồ
Ta về Phật Tích,  Đền Đô
Hay đi Thành phố , đò Lo chợ Chờ ?
 
Có thuyền mắc cạn  Lới Lơ
Lúng la lúng liếng mộng mơ mái chèo
Vô tình câu Lý buông neo
Miếng trầu cánh phượng bay theo đường đời.
 
Bắc Ninh Kinh Bắc người ơi !
Lấy lời Quan Họ cho đời tri âm
Muôn người kết chạ tình thâm
Mải mê câu hát sắt cầm lòng son...
 
 
 
Nguyễn Tất Đình Vân
 Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan