Chùm thơ của Nguyễn Đình sinh

Ngày đăng: 08:43 21/04/2018 Lượt xem: 728
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN ĐÌNH SINH
 

                                            Nguyễn Đình Sinh                                        
                                        Hội VHNT – Trường Sơn      
                                         SĐT: 01678851056            

 
TỰ SỰ
 
Giặc tan rồi chúng tôi trở lại quê
Theo con trâu, lật luống cày tìm hạt thóc
Treo lên vách tường chiếc ba lô con cóc
Kỷ niệm ngày ra đi đánh giặc phía trời Nam
 
Cuộc sống đời thường vất vả gian nan
Chẳng có chế độ gì sau những năm đánh giặc
Được sáu tháng gạo ăn và mười đồng bạc
Để sống trong thời bao cấp quan liêu !
Bốn mươi năm qua đi, thay đổi đã nhiều
Với quyết tâm không chịu nghèo, chịu đói
Đảng đã đổi thay, không dùng dây buộc trói
Mở cửa đầu tư làm kinh tế thị trường.
 
Bây giờ nhìn bộ máy quê hương
Tầm vóc lớn lên, thay da đổi thịt
Bốn bể Năm Châu bạn bè thân thiết
Xóa bỏ hận thù ta kết bạn với nhau…
 
Việt Nam ơi đã thay đổi sắc màu
Hoa đã nở và cuộc đời đã đẹp !
Nhưng nhiều cái ta còn phải làm tiếp
Chống tham ô, tham nhũng, cửa quyền
Lòng dân mình tin tưởng tiến lên !
 
                                                                      Tháng12/2017                                                                                                                                 
                                      
                                                           
KÝ ỨC ĐỒNG ĐỘI
   

Rất nhiều đêm, tôi nhớ đồng đội tôi
Những con người từ miền quê khác lạ
Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa
Cùng về đây xây dựng Quân đoàn
 
Cùng hành quân vào giải phóng Miền Nam
Trận mở màn, Tây Nguyên còn ghi nhớ
Mồng mười tháng ba bắt đầu súng nổ
Bọn tay sai thua chạy vội vàng…
 
Tổ quốc mình mừng chiến thắng ca vang
Hát mừng Tây Nguyên giải phóng
Và cứ thế cả Miền Nam rung động
Mỹ kinh hoàng, Thiệu sợ chạy trốn đi
 
Bốn mươi ba năm lịch sử khắc ghi
Giải phóng Sài Gòn 30 tháng 4 lịch sử
Đến hôm nay vẫn nhớ về quá khứ
Đồng đội tôi! Những chiến sỹ không về…
 
Nhớ các anh, nhớ lắm, nhớ ghê
Vì Tổ quốc hy sinh thời trai trẻ
Máu các anh thấm sâu miền đất mẹ
Cho cây trái xanh tươi, ngọt lịm quả hòa bình.
 
Tôi may mắn trở về sau cuộc chiến chinh
Mười hai năm cùng các anh chiến đấu
Kỷ niệm một thời đổ xương và máu
Cho đến hôm nay vẫn nhớ các anh nhiều
 
Các anh là những người đáng kính và đáng yêu!
                                                                  
                                   Tháng 3.2018                                                                                                                                 
                                                                                                          
 
BỜM
   
Bờm giờ đã khác xưa rồi
Quạt mo bờm vứt, nắm xôi không thèm
Bờm giờ lắm bạc nhiều tiền
Xe hơi tiền tỷ, lại quyền chức cao
Bao nhiêu bộ hạ ra vào
Chạy xin dự án, phong bao, phong bì
Bờm giờ chẳng phải làm gì
Ô tô loại xịn, Bờm đi dài dài…
Nói là công tác cho oai
Hô ten - khách sạn đến hoài ngày đêm
Bờm giờ chẳng thiếu gì em
Chân dài, chân ngắn, bon chen bám vào
Bờm đâu có sợ xì xào…
Đô la chúng nó đã bao hết rồi
Ghế trên cứ thế Bờm ngồi
Để chờ hạ cánh hưởng đời về hưu.
                                                                   
                                                              3/2017                                                                                                                                
                                                                                                           
 
 

tin tức liên quan