" Tháng tư khóc bạn" - Thơ Minh Phú và Bình họa của Phương Liên

Ngày đăng: 06:10 22/04/2018 Lượt xem: 621
THÁNG TƯ KHÓC BẠN - 
THƠ MINH PHÚ VÀ BÌNH HỌA CỦA PHƯƠNG LIÊN

 
  THÁNG TƯ KHÓC BẠN

Tháng tư ngày cuối đến rồi
Cái ngày máu chẩy miệng cười hân hoan
Cái ngày hát khúc khải hoàn 
Cái ngày khóc bạn nuôn ngàn đắng cay

Hỡi ơi lũ bạn tụi bay
Làm sao quên được ngày này năm xưa
Máu đào trộn lẫn nước mưa
Thịt xương vùi góc rừng thưa không hòm

Mấy thằng may mắn vẫn còn
Nhà nghèo bệnh tật vợ con yếu gầy
Nhớ nhiều thương lắm tụi bay
Ước mơ sao có một ngày gặp nhau

Góc tường ngõ xóm rừng sâu
Khôn thiêng thì hãy rủ nhau mà về
Có nghèo là bạn đừng chê
Nén nhang đĩa quả hãy về thụ đi


Thụ xong đừng vội chia ly
Một đêm ở lại thầm thì bạn nghe
Bay nằm nơi đó rừng Le
Hay là rừng Khộp bờ khe suối nào

Noi ra dẫn bạn đi đào
Đón bay về để đưa vào đúng nơi
Lạc nhau mấy chục năm rồi
Kẻ cười người khóc suốt đời xót xa

Đứa sống có cửa có nhà
Đứa chết bỏ mẹ bỏ cha không về
Để lòng cha mẹ tái tê
Tuổi cao sức kiệt đêm về khóc con

Tụi bay chả biết có buồn
Thương cha thương mẹ đạo con phải làm
Bây giờ kẻ Bắc người Nam
Âm dương cách biệt có làm chẳng xong

Ôi thôi càng nói càng mong
Càng thương càng xót lệ rong càng dài
Hiểu tình đồng đội mấy ai
Khôn thiêng thì nhớ một mai tìm về !
Mỗi thằng mình có một quê
Có cha có mẹ mau về đi bay !


Minh Phú - Hải Phòng
Hội viên Hội TS Sư đoàn 471
  BÌNH VÀ HỌA
 
Tháng tư khóc bạn!

...Nhang lòng
một nén rưng rưng!
Hỡi ơi...
đồng đội 
góc rừng, bờ khe...!
Quê người
đất lạ chở che
Thịt xương gửi lại
hồn về...
Mẹ ơi!

Tháng tư
rực lửa đất trời
Con nằm nghe gió
nhắn lời mẹ thương...!
Đau lòng tấc đất...
chiến trường
Máu đào nhuộm đỏ
đồi nương sông ngòi...!

Tháng tư...
đau thắt tim tôi!
Nhớ từng đồng đội...
nghẹn lời
nước non!
Tháng tư...
mãi đỏ sắc son

Chưa khô báng súng
mắt mòn mỏi trông...!

Tháng tư rợp bóng Cờ hồng...
Hồn con tựa cửa...
ấm lòng mẹ vui...!


Phương Liên
Phó CT Hội TS tỉnh Lâm Đồng
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan