Gặp nhau nhớ lại - Lê Ba

Ngày đăng: 09:19 26/04/2018 Lượt xem: 468
Gặp nhau nhớ lại
 
Chúng tôi lại ngược sông Đà
Thăm trận địa cũ về nhà bạn tôi
Căn nhà bên cạnh núi đôi
Có khe suối nhỏ lưng đồi mây giăng.
 
Gặp nhau lòng những lâng lâng
Nhớ miền xa thẳm nhớ vầng trăng treo
Cái đêm phục kích lưng đèo
Bao nhiêu kỷ niệm đi theo cuộc đời.
 
Con ma, thần sấm, giặc trời
Cái đêm hôm ấy tả tơi tan tành
Thây ma phơi xác đồng xanh
Cái đêm phục kích có mình tham gia.
 
Đạn lên bệ phóng trăng tà
Sao quên thời khắc nở hoa giữa trời
Những người bạn của tôi ơi
Gặp nhau nhớ lại cho vơi nỗi buồn.
 
Hàng ngày vẫn gọi nhau luôn
Bao nhiêu nằm lại Trường Sơn không về
Tìm nhau bé bỏng chiều quê
Nhớ thương đồng đội đến tê tái lòng.
 
Bao người nằm dưới lòng sông
Nằm ngoài biển cả dưới lòng đất sâu
Các anh còn ở những đâu
Hồn thiêng sông núi ru câu quân hành.
 
Xin linh yên nghỉ ngon lành
Máu xương nuôi dưỡng màu xanh đất trời
Tóc xanh rắc muối lâu rồi
Mà lòng vẫn thấy bồi hồi nhớ xưa.
 
Nhớ rừng bên nắng bên mưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa còn đây
Gặp nhau như có men say
Tri ân để nhớ hẹn ngày là đi.
 
Lê Ba
Hội Luật gia Gia Bình- Gia Bình- Bắc Ninh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan