Hồn các anh đã trở thành mây trắng - Thơ Hoàng Đại Nhân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 09:05 30/04/2018 Lượt xem: 487

=======================================================================
 
 

 
  HỒN CÁC ANH ĐÃ THÀNH MÂY TRẮNG
(Kính tặng Hội CCB Sư đoàn 341 Anh hùng)

Nghĩa trang Bình Long một sáng cuối năm
Khi mặt trời đã rạng ngời ánh nắng
Nơi các anh nằm- vùng đồi tĩnh lặng
Tiếng chim ca trong gió- khúc nhạc ngân.

Chúng tôi từ thành phố viếng thăm
Những đồng đội từng một thời chia lửa
Những người lính, nay không còn trẻ nữa
Nhưng con tim vẫn rộn nhịp quân hành

Bốn ba (43) năm rồi mãi nhớ các anh
Trong trận chiến, ta tiến về thành phố
Máu đã đổ khắp mặt đường quốc lộ
Xương đã rơi khi trận thắng cận kề.

Buổi sáng hôm nay chúng tôi trở về
Trận địa cũ trong nghĩa tình đồng đội
Nhìn hàng mộ bia nghe lòng đau nhói
Bốn ba năm rồi, anh mãi tuổi hai mươi

Tổ quốc ta sẽ mãi mãi đẹp tươi
Và Hớn Quản- Bình Long ngời sức sống
Quốc lộ mười ba (QL13) thênh thang mở rộng
Nhớ ơn anh- những liệt sĩ anh hùng

Chào các anh- những người lính kiên trung
Đã ngã xuống vào trước giờ toàn thắng
Hồn các anh đã hóa thành mây trắng
Thành ngọn gió lành trên đất mẹ yêu thương.


Sài Gòn, 28/4/2018
Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan