Chùm thơ của HV - Hội VHNT Trường Sơn. Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh*

Ngày đăng: 11:20 03/06/2018 Lượt xem: 691
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN
NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN - BẮCNINH

THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Hà Nội năm nào như mới đâu đây 
Tháng chạp mưa bom mười hai đêm ngày
Đổ sập phố phường ta chưa từng thấy
Tan hoang gạch vụn dưới khói lửa bay,
Niềm tin tất thắng- súng chắc trong tay
Cao xạ+máy bay tầm cao Hà Nội
Bắn cháy B52- bầu trời sáng chói
" Điện Biên " trêm không- chiến công vang dội
Ơi Hà Nội ! Hà Nội của ta
Đã làm chiến lược MỸ hóa ra ma
Hiệp định Pa Ri buộc ngồi ký kết
Hà Nội tưng bừng ngời sắc cờ hoa,
Hà Nội đêm ngày mãi mãi trong ta
Muôn dòng máu đỏ trái tim hiền hòa
Phố phường mầu xuân bình minh nắng mới
Thành Phố Hòa Bình - đón bạn gần xa,
 
HƯƠNG   QUÊ
 
Mải mê đánh giặc bấy giờ
Ngày về nương bóng dưới bờ tre xanh
Quê hương xuân đã ngọt lành
Trường Sơn huyền thoại đã thành ca dao
Dấu chân rừng thẳm núi cao
Càng xa càng thấy ngọt ngào hương quê
Chiến tranh gan ruột tái tê
Bao người ngã xuống ,chân lê máu hồng
Người thì chui đất lặn sông
Nhô lên mầm biếc người không thấy về
Để cho thương nhớ bộn bề
Tình non nghĩa nước tràn trề chứa chan
Cho dù ta có héo tàn
Để cho non nước ngợp tràn xuân tươi 
Hương quê nồng  ắp kiếp người !!!
TRĂNG NHÒM

Gặp em leo vượt đèo mây 
Băng qua bom đạn nổ vây quanh người. 
Vẫn nghe tươi dói tiếng cười
Rảo chân em bước cổng trời gió reo.
Đồng đội máu thấm đỉnh đèo.
Có con suối khóc suốt chiều mưa bom.
Hầm hào gió thoảng ,trăng nhòm
 Tiếu lâm" sợ vợ " cứ ôm nhau cười.
 Bao người trẻ mãi đôi mươi.
Cho sông núi thắm ,đất trỡi xuân sang.
Quê hương rực rỡ sao vàng
Nhớ thương đồng đội lại càng nhớ thương.
CỎ
 
Ta là cỏ chẳng xá chi bờ 
Nhân thế buồn vui gửi gắm thơ
Tự dưỡng khí trời cho thắm mộng
Chắt chiu nhựa đất để xanh mơ
Gió mưa cùng hưởng tươi cây lá
Đan kết vào nhau tốt bụi bờ
Gần đất xa trời thân phận cỏ
Đông vui quấn quện chẳng bơ vơ

Nguyễn Tất Đình Vân

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan