Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 09:02 03/07/2018 Lượt xem: 456
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


RƯNG RƯNG KÝ ỨC

Đêm mưa sấm chớp vùng trời
Bỗng làm trong dạ bời bời,nao nao
Tôi như vẫn ở chiến hào
Rừng sâu đỉnh núi gió gào cõi xanh.
Tử sinh kề cận mong manh.
Chỉ riêng đồng đội như thành đồng son.
Kiếp người giây phút hao mòn.
Đạn bom lửa khói mãi còn nỗi đau.
Chiến công vang dội địa cầu.
Bài ca bất tử mãi sau muôn đời . 
Lấy về non nước xuân tươi.
Rưng rưng ký ức một thời Truòng Sơn.
 TIẾNG CHIM

Trường Sơn rộn rã tiếng chim
Xưa giục chân bước nổi chìm núi sông
Nay ca reo ánh vừng hồng
Trăm sông về biển mặn nồng trước sau
Vào sinh ra tử bên nhau
Việc nhà việc nước thắm câu vẹn tròn
Vàng phai đá nát chẳng sờn
Nghĩa tình đồng đội Trường Sơn trong lòng
Cho dù ngọn gió phanh phong
Nhện răng tơ chỉ rối lòng thế gian
Tình bằng "sóng sánh" người ngoan
Vẫn hồng đỏ thắm ngợp tràn trong tim
Trường Sơn rộn rã tiếng chim
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan