" Như con của mẹ" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
NHƯ CON CỦA MẸ
(Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7)
Con về thăm mẹ chiều nay
Trung tuần tháng bảy heo may cùng về
Ngôi nhà " Tình nghĩa" làng quê
Mẹ ngồi chờ đón con về ... Mẹ ơi !
Bạn con - Con mẹ một thời
Hiến dâng tuổi trẻ đôi mươi ... mãi giờ
Quê hương nay thắm hoa cờ
Vẫn còn ở lại bến bờ núi sông
Chiến trường trời đất mênh mông
Bao năm mong mỏi ... vẫn không thấy về
Nhớ thương lòng mẹ, bạn bè
Mong cầu yên nghỉ suối khe, núi rừng
Bạn ơi ! Ôm mộng nửa chừng
Đến ngày toàn thắng tưng bừng hân hoan
Bạn reo với suối đại ngàn
Tượng đài, quê mẹ chứa chan hương trầm
Chiều nay con lại về thăm
Nhìn con mẹ bỗng khôn cầm lệ rơi
" Chúng con đồng đội mẹ ơi !
Như con của me ... thay người bạn con "
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn