Hương tháng chín

Ngày đăng: 06:45 19/08/2018 Lượt xem: 410

                                                       Hương tháng chín
 

            Tháng chín về giữa những cơn mưa dịu dàng, nhẹ nhàng trong tiết thu se lạnh. Những đóa cúc vàng, cánh đồng lúa chín, xác lá la đà,... đã làm nên một  tháng chín mặn mà, chững chạc, tỏa sáng và rục rịch chuyển tiếp sang đông. Tháng chín tạo nên nhiều mảng xanh thiên thanh. Những cơn mưa thu vội vàng đến, rơi xuống đất mẹ, thấm vào da thịt cỏ cây. Từ đó vươn lên những mầm xanh, những lộc biếc. Không chỉ thế, tháng chín còn được con người vẽ thêm những gam màu nhiệt huyết, tinh khôi.
   
          Tháng chín về trong sự mạnh mẽ, tự hào của những người con Việt Nam. Cứ vào 2/9, ai cũng háo hức, xuyến xao khi nghĩ về ngày Quốc khánh. 73 năm về trước, vào ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  (nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Từ đó trở đi, năm nào đến ngày này, những người con Việt Nam cũng thấy hãnh diện, hạnh phúc, vui sướng. Nhờ có Bác mà ngày hôm nay ai cũng có cơm no áo ấm, có học hành, có tự do ...Cứ gần đến ngày Quốc khánh, không cần truyền thông “nhắc nhở”, tự trong tim mỗi công dân Việt Nam lại thấy kiêu hãnh đến lạ thường. Đó là tinh thần dân tộc bất diệt, thể hiện ở bản năng, ở con tim yêu quê hương đất Việt.
   
          Tháng chín về trong bầu nhiệt huyết tươi trẻ của tuổi học trò. 5/9, ngày khai giảng của học sinh – sinh viên trong cả nước. Tất cả học sinh vui vẻ, náo nức đến trường để nghe thầy hiệu trưởng bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng với mong muốn các bạn học sinh – sinh viên học tập chăm ngoan để làm người có ích sau này. Tựu trường còn làm dịp học trò chia sẻ những vui buồn sao bao ngày nghỉ hè; tay bắt mặt mừng vì lâu ngày nhớ ngay; chộn rộn tìm phòng học cũng như thời gian biểu... Dù tháng chín đọng lại vài giọt lo toan trên những gương mặt phụ huynh nghèo. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Bởi chính sách ưu tiên dành cho người  nghèo cũng như con em thương binh, liệt sĩ của Nhà nước sẽ giảm đi gánh nặng ấy, với mong muốn mọi trẻ em đều cắp sách đến trường.
   
          Tháng chín về hồn nhiên trong đôi mắt ngây thơ, trong veo của trẻ nhỏ. Tết Trung Thu (15/8 Âm lịch rơi vào tháng chín) dễ thương, tinh khiết. Bước ra phố vào dịp này, người ta cảm thấy nhộn nhịp, tươi trẻ đến lạ thường khi những gian hàng bánh trung thu, lồng đèn đa sắc được bày bán. Rồi vào đêm rằm tháng tám, trẻ con xúm xít cùng cùng bạn bè rước đèn, hay quây quần bên gia đình nhấm nháp ngụm trà, chia nhau miếng bánh dẻo. 
       
            Tháng chín về, tỏa hương thật dễ thương làm sao!
 
                                                       NGUYỄN THANH VŨ
 
(20/130/1A, Đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, TP.HCM.ĐT: 0908094973)
tin tức liên quan