Chùm thơ về mùa Vu lan của Lê Thuần - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:19 24/08/2018 Lượt xem: 748
CHÙM THƠ MÙA VU LAN
CỦA LÊ THUẦN - HỘI VIÊN HỘI VHNT TRƯỜNG SƠN

 
VU LAN NHỚ MẸ.
(Nhắn cho ai đang còn mẹ hãy cài bông hồng đỏ
ghi nhớ công ơn đấng sinh thành.)

 
Tháng Bảy về con muốn tìm bóng mẹ
Tìm nơi đâu khi bóng mẹ xa mờ?
Nghẹn ngào con viết vần thơ
Mong tìm bóng mẹ bây giờ ...trong tim

Bao năm con đi tìm đâu thấy
Như thân cò lặn lội bấy nay
Mẹ ơi! Con nhớ lắm thay
Những lời mẹ dặn con ngày trẻ thơ

Khi khôn lớn bao lần nức nở
Mong ở nhà hiếu nghĩa mẹ cha
Nhưng khi bóng nhạn chiều tà
Chúng con vẫn ở nơi xa chiến trường

Cả đời mẹ thương con vất vả
Khi Cha đi tất cả mẹ lo
Một mình cái vạc thân cò
Hao gầy thân xác lo cho cả nhà

Nay đến lúc mẹ cha báo hiếu
Con bây giờ mới hiểu vì sao
Cài bông Hồng trắng nghẹn ngào
Vu Lan đã đến mẹ nào thấy con

Mưa dầm, ruột thắt héo hon
Nhìn di ảnh mẹ mắt con lệ tràn
Sắm sửa lễ, tuần nhang con thắp
Nén hương lòng khỏa lấp chia ly

Giờ đây con biết nói gì
Một mình con phải tự đi với đời
Cài bông Hồng trắng nghẹn lời
Tìm đâu bóng Mẹ, đất trời cách xa.!!!


23/8/2018. Tuần Vu Lan báo hiếu.
Lê Thuần

SỰ TÍCH MÙA VU LAN 

Lễ Vu Lan làm sao mà có
Chuyện xưa kia đó cậu Mục Liên
Học trò Đức Phật Tây Thiên
Đi tìm mẹ bị Diêm Vương bắt đầy

Bởi kiếp trước bà này thất đức
Bày kế gian, nên cực hình tra
Chín tầng địa ngục không tha
Mục Liên đi xuống lân la Thanh Đề

Chàng cầu xin bề trên nương nhẹ
Thỉnh cầu cùng Đức mẹ muôn phương 
Cứu xong mẹ, chàng lên đường 
Qua bao cửa ngục cứu phường vong nhân
 
Tấm lòng chàng quên thân báo hiếu 
Thấu Phật Trời, thành Hiếu Vu Lan 
Nhân gian hoan hỉ luận bàn 
Thờ Cha kính Mẹ ta mang cả đời.
 
"NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC LIÊN 
NAM MÔ BỒ TÁT BỀ TRÊN CỨU NGƯỜI"


(13/7 Âm lịch. - Còn 2 ngày nữa là ngày xá tội vong nhân theo tục truyền.
Xin ra mấy vần thơ hầu các bạn xa gần muốn tìm hiểu ngày Vu lan báo hiếu này)


23/8/2018
Lê Thuần
(Câu đối mới.)
"Nghĩa sinh thành cao như non Thái
Ơn dưỡng nuôi sâu tựa biển Đông"


ƠN MẸ CHA DƯỠNG DỤC
(tháng Vu lan)

NGHĨA nhân ghi tạc ở trong lòng
SINH tử đời người biết được không
THÀNH kính ơn trên đà đáp đủ 
CAO minh cửa Phật đã an lòng
NHƯ có đạo Trời ghi công đức
NÚI Thúy sông Tương khắc đợi mong 
THÁI sơn có Mẹ Cha dìu dắt
ƠN DƯỠNG NUÔI SÂU TỰA BIỂN ĐÔNG.

Ngày 22/8/2018
Lê Thuần

tin tức liên quan