" Lại ngẫm về làm thơ" - Thơ Phạm Văn Việt và họa của Đinh Hữu Hào

Ngày đăng: 05:13 23/09/2018 Lượt xem: 536
“LẠI NGẪM VỀ LÀM THƠ”
THƠ PHẠM VĂN VIỆT VÀ HỌA CỦA ĐINH HỮU HÀO

 
 
LẠI NGẪM VỀ LÀM THƠ 
(Mời họa)

Yêu đời thỉnh thoảng vẫn làm thơ
Lắm bận từng say đến đẫn đờ
Gặp tứ hay lòng vui khấp khởi
Mong vần khớp dạ cứ lơ ngơ
Tình sâu đã kết đừng e ngại 
Nghĩa nặng còn mang chớ hững hờ
Dẫu vậy hơn ngồi buôn chuyện gẫu
Coi chừng kẻo hóa lão già dơ! 

19/9/2018
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 
MỘNG HUYỀN VI .
(Họa)

Viễn cảnh mây huyền gợi ý thơ
Hồn phiêu cảm xúc những ngây khờ
Tìm bông hạnh phúc mùa dang dở
Kiếm qủa quỳnh tương dạ hững hờ
Biển nghĩa hương nồng khơi bến mộng
Sông tình sắc đượm thoả niềm mơ
Da mồi tóc điểm làn sương bạc
Cõi tạm thiên kỳ định chẳng ĐƠ .

Đinh Hữu Hào

tin tức liên quan