“ Đam mê và ngẫu hứng” - Nguyễn Sơn Hải họa thơ Phạm văn Việt

Ngày đăng: 09:18 28/09/2018 Lượt xem: 555
TẬP LÀM THƠ” - NGUYỄN SƠN HẢI HỌA THƠ PHẠM VĂN VIỆT

LẠI NGẪM VỀ LÀM THƠ 
(Mời họa)

Yêu đời thỉnh thoảng vẫn làm thơ
Lắm bận từng say đến đẫn đờ
Gặp tứ hay lòng vui khấp khởi
Mong vần khớp dạ cứ lơ ngơ
Tình sâu đã kết đừng e ngại 
Nghĩa nặng còn mang chớ hững hờ
Dẫu vậy hơn ngồi buôn chuyện gẫu
Coi chừng kẻo hóa lão già dơ! 

19/9/2018
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
 
ĐAM MÊ VÀ NGẪU HỨNG
(Họa)

Đam mê ngẫu hứng soạn lời thơ
Dẫu viết chưa hay chẳng hững hờ 
Bạn đọc vui lòng cùng tác giả
Cho hoa bớt thẹn với trăng chờ
Đành rằng đã viết lòng không ngại
Trí vững lòng tin chẳng dám ngơ
Nghĩ vậy khi ngồi ôn việc cũ
Nhờ văn xóa bỏ hết điều dơ

Nguyễn Sơn Hải
Hội viên hội VHNT Trường sơn

 

tin tức liên quan