"Ơ hay" - Thơ: Phạm Văn Việt - Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 07:41 11/11/2018 Lượt xem: 440
Ơ HAY!...

Ơ hay cái rét ngày đông
Vô duyên cứ ghẹo cải ngồng là sao?
Ơ hay gió bấc thì thào
Buồng đơn gối chiếc lẻn vào làm chi
Ơ hay tiếng hót Từ quy
Cuối thu còn đấy lặn đi đâu rồi
Ơ hay sao ở trên trời
Mới hơi lạnh đã vào ngồi trong mây
Ơ hay rặng liễu hao gầy
Cứ soi gương mãi hồ đầy ao vơi
Ông Tơ bà Nguyệt đâu rồi
Để em lạnh giữa cảnh đời?...Ơ hay!
07/11/2018.
Phạm Văn Việt
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan