Thơ Nguyễn Tất Đình Vân Hội viên - Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:24 03/12/2018 Lượt xem: 474
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

TRƯỜNG SƠN HÙNG VĨ
 
Tiếng nai vọng vạt rừng khuya
Nghe bên tăng võng cuối rìa núi cao
Có con suối thức rì rào
Đoàn xe vượt tiến đi vào tiền phương...
 
Tiếng va cuốc đá sửa đường
Tiếng người cười nói thân thương dịu dàng
Ngầm sông con sóng mênh mang
Em làm cột mốc... xe sang ...vẫy chào...
 
Ngày đêm chắc súng chiến hào
Quên mình ,chỉ nhớ đường vào suốt  thông
Nắng mưa bạc phếch má hồng
Đạn bom khói lửa vẫn không sờn lòng...
 
Bao người gom góp chiến công ?
Bao người đi mãi vẫn không trở về?
Vĩnh hằng ôm trọn lời thề
Cho ngày thống nhất ,miền quê cờ hồng.
 
Trường Sơn hùng vĩ mênh mông
Đi vào huyền thoại non sông nước nhà
 
MÃI CÒN LƯU DANH
(Tặng chiến sỹ đường ống xăng dầu Trường Sơn)
 
Trường Sơn đường ống vươn dài
Xăng dầu đi tới tận ngoài tiền phương
Góp phần thắng lợi chiến trường
Quản chi gian khổ, kiên cường ngày đêm
 
Băng rừng vượt núi đi lên
Qua sông, qua suối , đi trên thác ghềnh
Xăng dầu lắm lúc nổi nênh
Đạn xuyên, bom nổ cháy lênh loang rừng
 
Bao người chiến sỹ oằn lưng
Vác mang đoạn ống qua rừng núi cao
Có người mưa nắng té nhào
Có người bom đạn...chui vào đất nâu
 
Cũng nhiều muôn nỗi thương đau
Cũng tình đồng đội trước sau vện tròn
Góp phần chiến thắng nước non
Muôn sau huyền thoại mãi còn lưu danh

 
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên - Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan