Thơ dự thi LBTS của Hội viên Trương Văn Huân

Ngày đăng: 10:42 14/02/2015 Lượt xem: 579

 

THƠ DỰ THI “ LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

 

 

 

Đồng chí Trương Văn Huân

 

 

SAO ANH KHÔNG VỀ

 

 

Trường Sơn máu lửa ngày xưa

Anh em đồng đội vẫn chưa thấy về

Sao anh khất mãi lời thề

Nước nhà thống nhất - Anh về hỡi anh

Đồng quê in bóng hình anh

Mẹ già mong đợi… mà đành biệt ly

Nhìn vào bia đá khắc ghi

Tên con mẹ đó, nó đi thật rồi

Bùi ngùi nói chẳng nên lời

Mẹ ôm bia đá kêu “ Trời”! Hỡi ơi !

 

 

tin tức liên quan