Thơ dự thi LBTS của Hội viên Lê Trung Khiên ( Lần thứ hai )

Ngày đăng: 07:10 13/04/2015 Lượt xem: 520

 

Dự thi: “ LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN”

 

 

 

                       NHỮNG CÔ GÁI TRÊN TRỌNG ĐIỂM A-T-P (1)

 

 

 

                   

                   Đường cua xe chạy em chờ

                   Hố bom chằng chịt, bụi mờ trong sương

                   Mấy O trực chiến thông đường

                   Tháng năm bám trụ kiên cường đội bom

                   Đêm đêm nghe tiếng cười ròn

                   Đường thông em gửi nụ hôn tình đầu

                   

                   Sông Ta Lê nước đục ngầu

                   Đường ngầm lở loét hố sâu bom thù

                   Xe qua hộ tống em chờ

                   Đèn dù pháo sáng lượn lờ thâu đêm

                   Tiếng hát át tiếng bom rền

                   Trường Sơn huyền thoại không quên một thời

                   

                   Đèo cao đường lượn sườn đồi

                   Đêm đêm xe vượt tới nơi chiến trường

                   Bom đạn xé nát mặt đường

                   Cây rừng trơ trụi vết thương đầy mình

                   Những cô gái trẻ công binh

                   Gĩư đường nào ngại hy sinh trăng tròn

                   

                   Thuỷ chung tình nghĩa sắt son

Nắng mưa chẳng quản, đạn bom chẳng sờn

Tuổi xuân đang độ trăng tròn

Gĩư đường thông tuyến Trường Sơn anh hùng

                                           

Mùa khô 1972

 

(1). Trọng điểm liên hoàn  A-T-P gồm cua chữ A, ngầm sông Ta Lê, đèo Phu la nhíc

từ km 75-86 trên đường 20 Quyết Thắng

 

 

                 KÝ ỨC SÔNG SON

 

 

Sông Son trăm mến ngàn thương

Bao năm bám trụ giữ đường xe qua

Ngày vui trở lại bến phà

Gợi về ký ức khúc ca quê mình

 

Điệp trùng rừng núi biếc xanh

Trong tôi đọng mãi chiến tranh một thời

Phản lực gầm nát bầu trời

Lính công binh vẫn tiếng cười ngân vang

 

Nhớ giòng sông, nhớ tuyến đường

Đêm đêm xe chạy tiền phương đợi chờ

Thâu đêm pháo sáng lượn lờ

Vượt bom đạn nối đôi bờ yêu thương

 

Nhớ những cô gái kiên cường

“ Xẻng tay mà viết nên chương sử vàng”(1)

Động Phong Nha, rừng Kẽ Bàng

Trường Sơn trùng điệp, xe hàng nối nhau

 

Nhớ anh người lái con tầu(2)

Phút tiễn biệt vẫn hẹn nhau về cùng

Từ trường nổ, đục giòng sông

Vòng tay ôm chặt, đường thông vẫy chào

 

Trở lại bốn mươi năm sau

Giòng sông đã nối nhịp cầu vươn xa

Đoàn thuyền tấp nập vào ra

Một miền Di sản Phong Nha- Kẽ Bàng (3)

 

 

(1). Thơ Tố Hữu

(2). Chiến sỹ lái ca nô phá bôm từ trường tại bến phà Xuân Sơn

(3). Phong Nha- Kẽ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới

 

 

 

                VIẾT TỪ TRUÔNG BỒN

 

            Kính tặng 13 chiến sỹ TNXP hy sinh ngày 31/10/1968

                 trước 1 ngày ĐQ Mỹ  ngừng đánh phá miền Bắc

 

 

 

 

Tôi trở lại với Truông Bồn (1)

Mảnh đất huyền thoại đạn bom một thời

Bốn tư năm đã dần trôi

Tìm về quá khứ về nơi cung đường

 

Nghĩa tình son sát hậu phương

Gửi niềm tin đến chiến trường gian nan

Tuổi xuân sức trẻ căng tràn

Gĩư đường bám tuyến gian nan chẳng sờn

 

Em ngã xuống giữa mưa bom

Bao điều mơ ước vẫn còn vấn vương

Ngày mai em trở lại trường

Ngày mai về với quê hương yên bình

 

Ngày mai về với gia đình

Nằm bên mẹ kể chuyện tình lứa đôi

Nhớ em nhắn nhủ đôi lời

Hương thơm hoa trắng gửi nơi suối vàng

 

Hôm nay đồng đội đến thăm

Truông Bồn đất mẹ ngập tràn yêu thương

Vẫn còn đây nơi cung đường

Còn đây sức trẻ tấm gương sáng ngời

 

Hãy trở về phút giây thôi

Cùng em nhớ lại một thời vinh quang

Tên em sống mãi nghìn năm

Tượng đài lịch sử đường 15 Truông Bồn

                             

 Tháng  10/2012

 

(1). Truông Bồn thuộc huyện Đô Lương, Nghệ An, nơi đây trong chiến tranh

 phá hoại của ĐQ Mỹ là trọng điểm ác liệt. ngày 31/10/1968, trước 1 ngày

 ĐQ Mỹ ngừng đánh phá miền Bắc 13 chiến sỹ hy sinh anh dũng.

 

 

     ĐƯỜNG CHÍN NAM LÀO

 

 

 

Khe Sanh đường Chín Nam Lào

Chiến trường xưa nhớ đường vào đội bom

Nhớ chuyến xe vượt Trường Sơn

Nhớ người mẹ chở che con những ngày

 

Mở đường diệt bốt làng Vây

Con về lòng mẹ tháng ngày chờ mong

Xe tăng xuất trận bản Đông

Nam Lào đường Chín pháo giăng đầu thù (1)

 

Bao năm xa mãi đợi chờ

Nay về rừng núi đỏ cờ vàng sao

Ven đồi san sát nhà cao

Lao Bảo cửa khẩu, chợ vào chen vai

 

Đường lên rộng mở tương lai

Quê em Hướng Hoá tình người khó quên

Khu kinh tế mở vùng biên

Niềm vui hạnh phúc khắp miền đổi thay

 

Trường Sơn một dải Đông Tây

Bên kia đất bạn đong đầy nhớ thương

Chiến tranh chung một chiến trường

Ngày nay chung một con đường dựng xây

 

Ba lăm năm trở lại đây

Tình người tay nắm chặt tay ấm lòng

Chia tay vẫn nhớ vẫn mong

Hẹn ngày trở lại rượu nồng em trao

 

Khe Sanh đường Chín Nam Lào

Trường Sơn huyền thoại biết bao diệu kỳ

Chiến tranh năm tháng qua đi

Một miền ký ức gợi về tương lai

                                 

Tháng 4/2010

 

(1). Chiến dịch đường 9 Nam Lào tháng 3 năm 1971, đánh bại

cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Mỹ Nguỵ 

 

 

Lê Trung Khiên

Hội TT Trường Sơn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hoá

Điện thoại: 0912384909

 

 

tin tức liên quan