LBTS - Nguyễn Quang Thoa

Ngày đăng: 08:39 17/04/2015 Lượt xem: 437

 

DỰ THI : LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN

 

           Nguyễn Quang Thoa

Khu Quế Sơn, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh.

ĐT : 0163830.9865                02413.717.627

 

 

1- TRƯỜNG SƠN ĐÁNH MỸ

Trường Sơn rừng núi bao la

Viết nên trang sử bài ca Anh hùng

Bom rơi đạn nổ mịt mùng

Cây khô cỏ cháy vẫn cùng hành quân

Tiễn đưa hàng vạn bước chân

Tiến vào mặt trận góp phần chiến công

Suối đèo rừng núi mênh mông

Đều là mặt trận lập công ngày ngày

Rừng cây che mắt máy bay

Để cho bộ đội đêm ngày hành quân

Mặc cho gian khổ muôn phần

Đã mòn mà những gót chân không mòn

Trường Sơn trọn nghĩa nước non

Chưa thắng giặc Mỹ chúng con chưa về.

                                                                             01/01/2015

                                                         

 

2- NHỚ MÃI TRƯỜNG SƠN

Hành quân trên đỉnh Trường Sơn

Mưa bom bão đạn đường trơn khó trèo

Ngọn cây lơ lửng cầu treo

Suối sâu phải bắc thang trèo vượt lên

Biết bao kỉ niệm khó quên

Trường Sơn truyền thống mang tên Bác Hồ.

                            

3- TRƯỜNG SƠN TA ĐI

Đèo cao thì mặc đèo cao

Ta trèo lên đỉnh hái sao trên trời

Mặc cho đạn nổ bom rơi

Ta vẫn yêu đời ta vẫn hành quân

Ta đi giữa tuổi thanh xuân

Tự hào biết mấy vì dân quên mình

Trường Sơn sao sáng lung linh

Ta đi để có hòa bình tự do

 

4- HỒI KÝ TRƯỜNG SƠN

Hành quân trên dãy Trường Sơn

Bom rơi đạn nổ đường trơn gập gềnh

Ngủ đêm tăng võng chông chênh

Trèo đèo lội suối bồng bềnh mây trôi

Sáng đi chiều mới tới nơi

Gọi là bãi khách đón người đi qua

Người vào rồi cả người ra

Gặp nhau thăm hỏi như là người thân

Bi đông nước uống hết dần

Đường pha nước suối chẳng ngần ngại chi

Đói lòng gạo hết có khi

Thế là tự phải mò đi kiếm mồi

Tìm kiếm bao bãi bao đồi

Mót khoai mót sắn thay nồi cơm ngon

Bụng no đồng đội cười ròn

Bữa cơm toàn sắn mà ngon nghĩa tình

 

5- THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA

 

Ta đi thăm chiến trường xưa

Bây giờ nơi ấy nắng mưa thế nào

Hỏi rằng đồng đội ra sao

Cuộc sống sướng khổ đồng bào mần răng

Ngày xưa đi có võng tăng

Bây giờ đi có đường bằng ô tô

Vẫn rừng đồi núi nhâp nhô

Nơi đây có những nấm mồ của anh

Bây giờ đã hết chiến tranh

Chúng tôi tìm đón các anh trở về.

                                       N.Q.T

 

                                      

 


tin tức liên quan