Thơ dự thi LBTS của Hội viên Nguyễn Đức Chấn ( Lần thứ 8 )

Ngày đăng: 11:01 18/04/2015 Lượt xem: 602

 

 

THƠ DỰ THI " LỤC BÁT TRƯỜNG SƠN "

 

 

 

NGƯỜI GIỮ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

Kính tặng nguyên Đại tá Nguyễn Huy Vụ, Trưởng phòng Tuyên huấn

Quân Khu Ba, chiến sĩ giữ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972;

Quê: Nam Sách, Hải Dương.

 

 

Ra đi mười bẩy tuổi trai

Tiếp chân anh cả, anh hai lên đường

Quê nhà nghĩa nặng tình thương

Các anh, các chị tỏ tường em trai

 

Ra đi chẳng ngại đường dài

Hy sinh không sợ, xứng trai anh hùng

Ngày đêm mẹ vẫn cùng chung

Chiếc đài bán dẫn vui cùng sóng xa.

 

Ba con của mẹ vắng nhà

Lên đường đánh giặc; mẹ già, già nhanh.

Em vào Quảng Trị giữ Thành

Đạn bom nghiền nát gạch lành thành tro

 

 

Ba miền chiến thắng càng to

Giữ Thành Quảng Trị, đánh cho ngụy chờn

Tám mươi mốt ngày đau thương

Một vùng giải phóng rộng đường vào Nam.

 

Chiến trường dũng sĩ khải hoàn

Huân chương trao tặng, “Bảng vàng”(1) ghi công

Trường Sơn tặng một bông hồng

Của người em gái tỉnh Đông(2) gửi vào.

 

                                                                           16/4/2015

                                                                  NĐC

 

_____________________

(1)Có 3 con đi bộ đội gia đình được tặng Bảng vàng danh dự;

(2) Tỉnh Hải Dương

 

 

 

CÁNH MŨ TAI BÈO

 

 

 

 

Trường Sơn gội tóc em dài

Cho môi em thắm, cho ai nhớ mình

Vào đây em lại càng xinh

Núi rừng đồng đội thắm tình quê hương

 

Mẹ già tóc ngả màu sương

Càng yêu con gái chiến trường xa xôi

Tóc em xanh thuở biết ngồi

Đến  mười tám tuổi tóc dài tới kheo.

 

Trai làng bộ đội dõi theo

Tóc em đội mũ tai bèo đẹp ghê.

Đến ngày thống nhất trở về

Trai làng nhiều bạn đam mê nhớ thầm.

 

                                                     Tháng 4 năm 2015

                                               NĐC

 

 

Nguyễn Đức Chấn, Trung tá, nguyên phó Chủ nhiệm kỹ thuật Sư đoàn 365 QC – PKKQ.

CCB hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn – Phú Điền, Nam Sách, Hải Dương.

 

 

 

 

tin tức liên quan