Nhớ rừng
	 
	Trường Sơn bao núi, bao khe
	Xa rồi vẫn nhớ, măng le, rau rừng
	Ba lô, súng đạn trên lưng
	Hành quân vác nặng, băng rừng, vượt khe
	 
	Rừng săng* rừng khôộc trưa hè
	Lương khô với bát canh me, mát lòng
	Đung đưa cánh võng, bềnh bồng
	Ánh trăng le lói, sáng rừng Trường Sơn
	 
	Vẳng nghe tiếng suối đầu non
	“ Bắt cô trói cột” vẫn còn.. đâu đây
	Tắc kè, “chẵn lẻ” trên cây
	Rừng sâu “mang toác” gió lay mái lều
	 
	Bốn hai năm, vẫn nhớ hoài
	Trường Sơn năm ấy những ai đã cùng…
	Quên sao, những trận  mưa rừng
	Thác gầm, lũ quét,  ngập ngừng.. bước chân
	 
	Đêm nằm, mái lá trung quân
	Nghe mưa sối xả, xoay vần hết đêm
	Về hưu, sống cảnh êm đềm
	Vẫn không quên được Trường Sơn anh hùng!
	____________
	 * Rừng săng nẻ.
	                                      Nguyễn Văn Xuân
	                                                      Tỉnh Hội Hòa Bình