Thơ dự thi: “Lục bát Trường Sơn”
Phan Thị Oanh, hội viên Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0903461678
Cung Đường Mùa Xuân
Hành quân trên đỉnh Trường Sơn
Vượt đèo, trèo dốc, đường trơn mệt nhoài
Gặp em cô gái miền ngoài
Bắt tay chào hỏi nhớ hoài quê choa (1)
“Nghệ An cá gỗ (2) đấy à!“
Nghe tiếng em nói sao mà mến yêu
Trường Sơn xế bóng tà chiều
Mây bay nhè nhẹ, đã nhiều sương rơi
Chúng em Hà tĩnh áo tơi (3)
Mến nhau chào hỏi nói chơi bông đùa
Đồng hương xứ Nghệ anh thua
Nhanh tay xuống suối bắt cua phạt đền
Chúng em đi hái rau Dền
Canh cua anh nấu cho nên mặn mà
Chung bữa cơm tối chan hòa
Ngày mai đơn vị anh ra Quảng Đà
Rừng xanh tăng võng là nhà
Đường mòn bụi đỏ, đó là quê hương
Biết em gian khổ anh thương
Bóng hình xuyên suốt chặng đường hành quân
Đại ngàn đèo dốc gian truân
Gặp em anh thấy mùa xuân đã về
Chiến trường anh nghĩ chiều quê
Tuổi thơ năm tháng tràn trề vui chơi
Diều cao, cao giữa khoảng trời
Cờ lau đánh trận một thời trẻ thơ
Sông Lam in bóng đôi bờ
Nước nhà thống nhất em chờ đón anh
Chim cô trói cột (4) sang canh
Giấc mơ sực tỉnh, chiến tranh vẫn còn
Chào em cô gái trăng tròn
Anh vào chiến trận, đường mòn em lo
Tây Nguyên đánh lớn thắng to
Đà Nẵng quân Ngụy vẫn lo tranh giành
Kế sách, chiến lược hoàn thành
Hiệu triệu chiến dịch phát thanh qua đài
Quân ta thắng lớn thần tài
Thần tốc, táo bạo, sức trai chí bền
Thời cơ thuận lợi tiến lên
Em vào chiến dịch, lệnh trên truyền rồi
Trung đoàn khí thế sục sôi
Hành quân thần tốc gấp đôi ngày thường
Đạn bom gian khổ kiên cường
Bắc cầu nối nhịp thông đường xe qua
Góp công giải phóng nước nhà
Niềm vui rộn rã khúc ca quân hành
Gặp anh giữa đất Sài thành
Là ngày Tổ quốc rạng danh Anh hùng !
-----------------------------------------------------------------------------------
(1) Choa: (từ địa phương) ta
(2) Cá gỗ: sự thông minh vượt khó của người học trò Nghệ An
(3) Áo tơi: sự sáng tạo của người dân Hà Tĩnh
(4) Chim cô trói cột: một loại chim ở Trường Sơn