Thơ dự thi: “Lục bát Trường sơn”
Phan Thị Oanh, hội viên Bộ đội Trường sơn - Đường Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0903461678
Con đường mang tên Bác
Mười sáu năm một chặng đường
Hy sinh gian khổ chiến thương đã nhiều
Nhớ ngày nước lọ, cơm niêu
Tìm đường mở lối những chiều hành quân
Trèo đèo, lội suối gian truân
Rừng già gai móc áo quần tả tơi
Gian nan chẳng nói bằng lời
Quyết tâm xoay chuyển đất trời từ đây
Ý chí vươn tới tầng mây
Yên Thành (1) mở đến Sa Thầy (2) chưa thôi
Đông – Tây lối dọc song đôi
Lối ngang xương cá đây rồi, triển khai!
Con đường vận tải tương lai
Mang nhiều hứa hẹn ngày mai huy hoàng
Đảng giao nhiệm vụ vinh quang
Mặc cho bom đạn sẵn sàng hy sinh
Cán bộ chiến sĩ đồng tình
Chấp hành mệnh lệnh nghiêm minh rõ ràng
Bước đi không dấu(3), nhe nhàng
Cơm nấu không khói(4), ngụy trang lửa hồng
Bí mật cũng đã thành công
Giơ tay ký hiệu nói không rõ lời (5)
Rừng xanh chẳng thấy mặt trời
Có Đảng, có Bác sáng ngời niềm tin
Lời thề nhớ rõ như in
Vượt đèo trèo dốc, vững tin chân đồng (6)
Thấm sâu dòng máu Lạc Hồng
Vai sắt (7) vác nặng vẫn không nản lòng
Khuya rồi hàng tải chưa xong
Tinh anh mắt ngựa (8) sáng trong đêm rừng
Mở đường khí thế tưng bừng
Xe thồ vận chuyển vui mừng ngày đêm
Mỗi chuyến trọng tải tăng thêm
Bước chân vững chãi, xe êm chuyển hàng
Bụng thần tiên (9), dạ vững vàng
Tuổi xuân cứu nước sẵn sàng tiến lên
Tháng, năm chiến dịch triền miên
Mùa khô thuận lợi, buồn phiền mùa mưa
Trường Sơn rát bỏng nắng trưa
Công binh chẳng quản say sưa mở đường
Quân giới phát triển hùng cường
Vận tải lớn mạnh, thông đường phải lo
Tiền tuyến đánh lớn thắng to
Yêu cầu khẩn cấp sao cho đủ hàng
Tiếp lương tải đạn nhẹ nhàng
Xăng dầu, đường ống sẳn sàng đầy kho
Chiến trường đầy đủ ấm no
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” (10)
Đường mòn gian khổ năm nào
Chiến công dâng Bác, đón chào mùa xuân!
______________________________
Ghi chú:
(1) Yên thành: 1 huyện ở Nghệ An
(2) Sa Thầy: 1 huyện ở Kon Tum
(3)+(4)+(5): Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng (Mệnh lệnh hành quân)
(6)+(7)+(8)+(9): Chân đồng, vai sắt, mắt ngựa, bụng thần tiên: (Huấn thị)
(10): trích Thơ chúc tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh